Theo ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch hội Khóa 21 cho biết: Trong suốt 35 năm qua kể từ khi ra trường, anh em vẫn duy trì quan hệ thân tình, nhưng nhỏ lẻ vì nhiều lý do, có người còn trên cương vị công tác, nhiều người sau quân ngũ lao vào làm kinh tế. Đến nay có nhiều người là sĩ quan, cán bộ cao cấp trong quân đội, có người thành đạt trong sản xuất kinh doanh, nhưng cũng có người còn rất khó khăn…qua đó chúng tôi muốn kết nối lại, trước hết là góp tiền và công sức xây sửa một phần khuôn viên cây cảnh của Học viện Hải quân (tổng kinh phí 125 triệu đồng), nơi đã đào tạo chúng tôi trưởng thành như ngày nay, đây cũng là món quà mà anh em ấp ủ bao năm qua muốn tri ân, thể hiện nghĩa cử tình thày trò và đồng đội...Ngoài ra còn vận động nhau đóng góp hàng trăm triệu đồng giúp anh em về Nha Trang sum họp…đặc biệt là tập trung giúp đỡ những thành viên gia đình còn khó khăn…
Sau cuộc gặp, các thành viên đến thăm lại mái trường xưa và dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Hải quân Việt Nam.
Tin và ảnh: Công Thi