CCB Lê Xuân Thu đang chăm sóc đàn dê.

CCB Lê Xuân Thu, sinh năm 1958 tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhập ngũ vào Quân đội khi vừa tròn 18 tuổi, thuộc c6, d7, f2, Quân khu 7, được điều động đi làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Cuối năm 1981, ông Thu phục viên trở về quê hương tiếp tục làm Phó chủ tịch UBND xã; Trưởng ban Mặt trận; Xã đội trưởng và được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội CCB xã Phước Hội 10 năm liền (2007-2017).

Nghỉ công tác Hội, với đồng lương hưu chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, ông Thu  nghĩ ngay đến việc phải làm kinh tế để lo cuộc sống cho gia đình. Với số tiền 65 triệu đồng hỗ trợ đối tượng lương hưu thấp, ông Thu đầu tư làm chuồng trại và mua 4 con dê sinh sản; trồng thêm hoa màu “lấy ngắn nuôi dài” trên mảnh đất 300m2 của bố, mẹ vợ cho. Do lam làm, lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm, đến nay đàn dê đã lên tới 20 con và vườn rau trên diện tích 100m2 thu nhập hằng năm cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình.

CCB Lê Xuân Thu nói: “Bộ đội mình gian khổ, khó khăn quen rồi. Kinh nghiệm của người lính Cụ Hồ là phải tự lực, tự cường, lấy lao động vừa làm niềm vui cho tuổi già, vừa làm gương cho vợ, con noi theo, lại được xóm làng yêu quý”.

Bài và ảnh: Huỳnh Thanh Bình