Đêm 24/11, trên đường về nhà ở quận 2, TP HCM, vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị 4 thanh niên vượt lên ép xe ngã xuống đường. Biết gặp kẻ xấu, cô gái đi chiếc SH này lớn tiếng tri hô và bị một tên vung dao chém gần đứt bàn tay phải.

Chúng lấy đi túi xách của chị, định cướp xe tay ga đắt tiền thì bị người đi đường là anh Đặng Văn Nỡ (ngụ quận 2) phát hiện. Anh vào can thiệp và bị chúng vung dao đuổi chém phải chạy đến chốt dân phòng gần đó nhờ hỗ trợ.

Thấy có người đến, bọn cướp lên xe tẩu thoát. Anh Nỡ đưa nạn nhân lên xe máy chở đi cấp cứu. Do bị đứt lìa bàn tay, chị Thúy được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để nối lại.

Nói về mình, anh Nỡ cho biết: “Việc giúp đỡ người gặp nạn là chuyện thường tình. Nhưng tôi băn khoăn lúc xảy ra chuyện cũng có nhiều người đi qua nhưng họ đã không dừng lại để can thiệp".

Công an quận 2 đã truy bắt được 4 tên cướp và đang tiếp tục xác minh những đồng phạm còn lại của chúng.

Quỳnh Anh (TH)