
CCB Vũ Quang Háp, quê ở xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí ( Quảng Ninh) bám trụ trên mảnh đất từng là Chiến khu Đệ tứ Đông Triều, nơi cụ được giao nhiệm vụ chỉ huy huấn luyện các chiến sĩ mới năm xưa, cụ nhận 1 mẫu ruộng canh tác, thu hoạch trên 1 tấn thóc một năm, chăn nuôi thường xuyên từ 25 đến 30 con lợn và 100 con gà xuất bán từng đợt. Ngoài việc trồng 2 ha keo và 1 ha vải thiều, cụ dành riêng 1ha khác trồng mơ Yên tử, mỗi vụ thu hái 2 tấn chế biến tạo thành thương hiệu” Rượu mơ Yên Tử”, bán cho du khách trong và ngoài nước. Có mùa lễ hội, chỉ một đoàn khách vãn cảnh Yên Tử đã mua tới cả trăm chai rượu mơ của cụ. Cụ đầu tư sắm 5 loại máy nông nghiệp ( máy cày, máy kéo, máy tuốt lúa, máy xay xát, máy nghiền thức ăn gia súc), mỗi loại máy khi vào vụ, ngoài việc nhà, cụ tổ chức làm thuê cũng tạo cho cụ thêm khoản thu nhập kha khá. Riêng máy tuốt lúa, cứ tuốt xong thúng lúa , bà con đã trả công cụ 1 kg thóc thì cụ cũng thu thêm gần 2 tấn thóc nữa. Nhà cụ, người dạy học, người làm ở Ban quản lý Danh thằng Yên tử, người ngồi quầy hàng, người chụp ảnh khách du lịch,…nhưng đều gặp nhau ở một điểm là vừa làm tốt việc cơ quan, vừa tranh thủ làm tốt kinh tế gia đình. Nhờ đó, hàng năm trừ mọi khoản chi phí, cụ đã thu lời từ 50 đến 70 triệu đồng.
Công tác Hội