CCB Đàm Thị Gái đi thu gom rác thải.                                                

Tiếp bước hai người anh, tháng 2-1976, bà Đàm Thị Gái ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 102, Sư đoàn 338, mặt trận Lạng Sơn. Tháng 9-1979 do sức khỏe yếu, bà Gái xuất ngũ với quân hàm Trung sĩ, Tiểu đội trưởng. Cuối năm 1979, bà xây dựng gia đình, hai vợ chồng bươm chải làm mọi việc rất vất vả để nuôi 3 con ăn học. Song, sự đời thật éo le, năm 2011 chồng bà bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, bao khó khăn nhọc nhằn, thiếu thốn lại đè lên vai bà. Với bản lĩnh người lính, bà vượt qua khó khăn, nỗi buồn CCB ĐÀM THỊ GÁI: 13 năm thu gom rác thải và cuộc sống cũng dần ổn định.

Năm 2013, khi được kết nạp vào Hội CCB Việt Nam, bà rất phấn khởi, tự hào và càng ra sức phấn đấu học, làm theo Bác Hồ kính yêu. Bà Gái được giao Chi hội phó Hội Phụ nữ, Chi hội phó Hội Nông dân, Phó chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Ngọc Hòa, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ người cao tuổi, Tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng CSXH (với số dư hơn 2 tỷ đồng). Toàn những việc “làng” không có phụ cấp, nhưng việc nào bà cũng đam mê như chính việc nhà mình. Nhiều khi bà phải gác việc nhà để làm việc tập thể. Bởi vậy, hai khóa là đại biểu HĐND xã (Khóa XX, XXI), bà rất có uy tín với cử tri.

Năm 2006, rác thải sinh hoạt trong thôn ngày càng nhiều, việc đổ rác thải bừa bãi khiến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. CCB Đàm Thị Gái đề xuất với lãnh đạo xin đứng ra thu gom rác ở thôn Ngọc Hòa, là thôn có số dân đông nhất xã. Bà nhận lấy cái việc “làm dâu trăm họ” mà không quản ngại khó khăn, ô nhiễm. Một mình kéo chiếc xe cải tiến đến từng ngõ ngách, vào tận nhà dân thu gom, phân loại rác thải. Mỗi ngày ước khoảng 3 tấn rác thải các loại, đường đi từ làng đến bãi đổ rác xa 3km mà nắng cũng như mưa bà vẫn làm đều đặn. Ngày nào bận họp hay công việc gia đình phải nghỉ thì ngày hôm sau lượng rác tăng gấp đôi. Cùng với việc thu gom rác, bà Gái còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nay đã tuổi 63, CCB Đàm Thị Gái chỉ ước có sức khỏe để hằng ngày đi thu gom rác giữ cho làng quê luôn xanh, sạch, đẹp. 13 năm thu gom rác thải, bà luôn được lãnh đạo địa phương ghi nhận, biểu dương; còn bà con trong thôn đều trân quý khi nhắc đến tên “Bà Gái môi trường”.

Đồng chí Hà Văn Lý - Chủ tịch Hội CCB xã, nhận xét: Là đại biểu HĐND xã, đồng chí Đàm Thị Gái thực sự là đại biểu của dân và vì dân, luôn là CCB gương mẫu. Đồng chí nhận đảm đương nhiều việc mà việc nào cũng hoàn thành xuất sắc, được nhân dân tin yêu.

Năm 2019, lượng rác thải ngày càng nhiều, một mình kéo xe chở không xuể, bà xin lãnh đạo bổ sung thêm một CCB cùng làm và tự bỏ ra 60 triệu đồng mua xe có động cơ để chuyển rác. Nhờ thế, rác trong thôn xóm vẫn được thu gom kịp thời.

Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, CCB Đàm Thị Gái thật xứng danh Bộ đội cụ Hồ trên quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Vũ Cẩn Thận