Bà Trần Thị Thiện luôn ở bên chăm sóc chồng là CCB Nguyễn Văn Phương.

Trong ngôi nhà cấp 4 của CCB Nguyễn Văn Phương, ở thôn 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Thiện, vợ CCB Nguyễn Văn Phương, cẩn thận xoa bóp để làm dịu cơn đau khớp của chồng. Nằm giường bên là bà Nguyễn Thị Lĩnh (em gái ông Phương) bị thiểu năng trí tuệ. Gian giữa ngôi nhà là bàn thờ nghi ngút khói hương bởi con trai CCB Nguyễn Văn Phương bị ung thư máu vừa qua đời...

Cố gắng lần mò ngồi dậy khi có người đến, trong câu chuyện CCB Nguyễn Văn Phương cho biết: Năm 1984, khi vừa tròn 20 tuổi, ông nhập ngũ vào Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 481, Sư đoàn 322, Quân khu 1. Tháng 6-1987, ông xuất ngũ rồi kết hôn với bà Trần Thị Thiện và sinh được hai người con. Năm 2017, người con trai là anh Nguyễn Văn Quảng phát hiện ung thư máu. Gia đình CCB Nguyễn Văn Phương đã phải bán hết tài sản có giá trị, vay mượn anh em, bạn bè để chữa trị cho anh Quảng. Tuy nhiên, sau 5 năm chống chọi với bệnh tật, anh Quảng đã qua đời...

Tai ương vẫn chưa dừng lại với gia đình ông. Năm 2018, đôi mắt của ông Phương mờ dần rồi mù hẳn. Từ đó, mọi công việc trong gia đình đổ dồn lên đôi vai bà Thiện. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng khốn khó hơn.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Lĩnh Sơn cho biết: Gia đình CCB Nguyễn Văn Phương thuộc diện hộ nghèo, con trai bị bạo bệnh vừa mất, bản thân bị mù lòa, vợ thường xuyên đau ốm, cô con gái lấy chồng xa cũng khó khăn không giúp được gì cho cha mẹ. Bên cạnh đó, ông còn phải nuôi người em gái bị thiểu năng trí tuệ... Hoàn cảnh CCB Nguyễn Văn Phương rất khó khăn, mong nhận được sự động viên, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: CCB Nguyễn Văn Phương, thôn 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An hoặc ông Nguyễn Gia Khanh, anh trai CCB Nguyễn Văn Phương, điện thoại: 0385.635.063.

Thiên Thảo