Đều có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ lại vốn là bạn cũ nên sau một thời gian dài cùng sống đơn chiếc, hai bà Phạm Thị Dịu và Nguyễn Thị Điềm quyết định về sống chung với nhau thành một gia đình, sớm tối chăm sóc cho nhau, chia sẻ và nương dựa vào nhau lúc tuổi già. Cô con gái của bà Điềm thành con chung và là tương lai của 2 người nên nuôi con khôn lớn trưởng thành là ước nguyện khôn cùng của hai bà vợ liệt sĩ. Vậy là cùng lúc cô con gái có tới 2 người mẹ.

Chiến tranh tạo ra số phận
Bà Phạm Thị Dịu 67 tuổi và bà Nguyễn Thị Điềm 65 tuổi ở xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn- Ninh Bình là bạn bè từ thuở nhỏ. Thời cuộc đã tạo nên hai cuộc đời có số phận giống nhau. Lớn lên cả hai lấy chồng, mỗi người một số phận nhưng rồi chiến tranh, đàn ông đều ra chiến trường, chồng 2 bà cũng trở thành bộ đội tham gia chiến trận trong kháng chiến chống Mỹ. Cuộc chiến khốc liệt, một thời gian sau, lần lượt 2 bà trở thành vợ liệt sĩ khi còn rất trẻ, tuổi mới ngoài đôi mươi. Hai bà đều ở góa bụa vậy sau khi chồng mất.
Thời gian ấy đất nước khó khăn, ở nông thôn lại càng khó khăn hơn, hai bà phải tần tảo sớm hôm lo cho cuộc sống. Chứng kiến con lớn lên và trưởng thành từng ngày là sự an ủi động viên lớn với cuộc sống vất vả cơ cực của 2 người phụ nữ trong ngôi nhà thiếu vắng đàn ông. Đến năm 1981, hai bà cũng chắt chiu tằn tiện xây dựng được ngôi nhà trên nền đất cũ nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, lại thêm điều kiện sống vất vả nên hai bà đều mắc bệnh viêm đa khớp, trái gió trở trời là mình mẩy đau nhức.

Dõi theo bước con đi
Rồi con gái đỗ đại học, sau đó lấy chồng và sống luôn ở Hà Nội. Niềm vui thấy con trưởng thành nhưng cũng là nỗi buồn khi căn nhà trống vắng 1 thành viên, thiếu đi tiếng chuyện trò của con trẻ. Sau này nghe con gái gọi điện kể là đã xin vào làm ở công ty Dược phẩm Tâm Bình, có các sản phẩm bào chế từ thảo dược, hiệu quả tốt với bệnh khớp lại không có tác dụng phụ gì vì thế sẽ có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ. Mấy tháng đi làm, con gái lại gọi điện nhỏ to tâm sự: Công ty làm ăn tốt vì có các sản phẩm chất lượng, ngoài Viên Khớp Tâm Bình hiệu quả với người bệnh khớp còn có Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Rối loạn Tiêu hóa Tâm Bình đều được người bệnh rất chuộng vì không những sản phẩm chất lượng mà giá cả lại hợp lý. Công ty lại chăm lo chu đáo cho đời sống cán bộ công nhân viên và có chính sách đãi ngộ tốt, lương cao so với mặt bằng chung nên làm ở đây yên tâm lắm. Nghe vậy hai bà thấy mừng cho con vì tìm nơi chốn làm việc ổn định. Điều con gái tâm sự với hai bà mẹ là cô muốn gắn bó lâu dài ở đây còn vì Tổng Giám đốc là người có tâm, thường xuyên tổ chức cho công ty đi khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ- đó cũng là tâm nguyện của cô vì sống trong gia đình liệt sĩ, cô hiểu những mất mát và thiệt thòi của những người thân liệt sĩ nên rất muốn góp sức mình làm được việc gì đó có ý nghĩa bù đắp cho họ và công ty Dược phẩm Tâm Bình là nơi đã cho cô cơ hội đó. Cô đã tham gia cùng công ty đi khám và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 1000 đối tượng chính sách, thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ vào tháng 7 năm 2012. ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/KT/qua tb.JPG) Tổng Giám đốc – DS. Lê Thị Bình tới thăm hỏi, động viên chia sẻ và tặng quà, tặng thuốc cho hai bà, mong hai bà dứt điểm hẳn bệnh.
Niềm vui bất ngờ

Sau đó hai bà mẹ thường xuyên nhận được Viên Khớp Tâm Bình gửi về, khi thì là của con gái, khi thì là của Tổng Giám đốc công ty gửi tặng khiến hai bà xúc động lắm. Sau khi sử dụng Viên Khớp Tâm Bình hết 15 hộp, bà Dịu thấy khớp gối hết sưng và cũng không đau nữa, ổ dịch sau khớp gối thì thu nhỏ dần. Còn bà Điềm xương khớp cũng đã đỡ đau hơn nhiều.
Một ngày đẹp trời đầu tháng 7, hai bà bất ngờ khi con gái cùng với đoàn cán bộ công ty và đích thân tổng Giám đốc – DS. Lê Thị Bình tới thăm hỏi, động viên chia sẻ và tặng quà, tặng thuốc cho hai bà, mong hai bà dứt điểm hẳn bệnh.
Niềm vui vì con gái trở về cùng với nghĩa cử của Tổng Giám đốc công ty khiến hai bà vợ liệt sĩ và cũng là 2 bà mẹ cảm động không nói nên lời. Cô con gái ríu rít khoe hành trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 250 đối tượng chính sách ở xã Quảng thái, Quảng Xương, Thanh Hóa và 250 đối tượng chính sách nữa ở xã Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc- Tuy mệt đấy nhưng rất vui.
Hai bà mẹ nhìn con gái rồi nhìn nhau rưng rưng. Bà Dịu nói với bà Điềm: Con gái chúng ta đã trưởng thành thật rồi, đã biết thấm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩ những điều to lớn hơn ngoài chuyện mưu sinh cơm áo gạo tiền thông thường- thật còn hạnh phúc nào hơn!

Bùi Kim Xuyến