CCB Trần Trường Hà - Phó trưởng ban liên lạc CCB Quân y tỉnh Thái Nguyên nhắn tìm các đồng đội trong bức ảnh “một thời đạn bom” được chụp sau trận bom B52 ác liệt của 47 năm về trước tại chiến trường Tây Nguyên.

Trong bức ảnh có 21 chiến sĩ, thuộc Ban Ngoại 1, Đội điều trị 3, Quân đoàn 3 (ảnh). 12 đồng chí đã nhận biết được tên. 8/12 đồng chí trong sau năm 1975 đã có dịp gặp lại nhau. Thời điểm đó bác sĩ Ngô Xuân Tần là Trưởng ban liên lạc.

Thứ tự các người trong bức ảnh nhận diện từ trái qua phải như sau:

- Hàng ngồi phía trước, gồm: Số 1-3 không biết tên; số 4 là đồng chí Tảo, quê Bình Giang, Hải Dương; số 5 không biết tên; số 6 đồng chí Hân, quê Hà Tây (cũ); số 7 đồng chí Mão, quê Nghệ An; số 8 tên là Hoan (đã mất), cùng lớp với đồng chí Hân (Hà Tây); số 9 đồng chí Hà (hiện là Trưởng Ban (ĐT: 0964055943); số 10 đồng chí Thọ, ở Thường Tín, Hà Nội (ĐT: 0356549763); số 11 đồng chí Thạo, ở xã Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định (ĐT: 0985129011).

- Hàng ngồi phía sau: số 1, bác sĩ Tần - Phó ban liên lạc, quê ở Hưng Yên (ĐT:0944253089); số 2 đồng chí Cồn, dược tá, quê ở Thái Thụy, Thái Bình (ĐT:0395105291); số 3 không biết tên; số 4 đồng chí Đỗ Toán, nguyên cán bộ phòng mổ, quê ở Thái Bình; số 5-7 không biết tên; số 8 đồng chí Tẻ, ở đội 5, xã Mỹ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình; số 9 không biết tên; số 10 đồng chí Mai, quê quán ở xóm Ký, xã Hợp Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình.

Trong 21 đồng chí người còn người mất, người chưa biết tên. Rất mong CCB trên mọi miền Tổ quốc, các đồng chí đồng đội nào nhận diện được những người chưa biết tên như nêu trên, xin thông tin với Ban Liên lạc theo số điện thoại nêu trên.

BBĐ