Cầu Thủ Thiêm 2, nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (T.P Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh) là cây cầu dây văng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng chưa lâu, thế nhưng trên đường R12, ngay dốc cầu bên phía Thủ Thiêm, ngay điểm giao cắt với đường Trần Bạch Đằng, xuất hiện một cái “ao, hồ” khá lớn khiến cứ mưa xuống là nước đọng lênh láng, thậm chí ngập sâu, khiến cho người điều khiển phương tiện qua lại gặp khó khăn. Điều đáng nói là kể cả khi trời không còn mưa rất lâu rồi thì nước vẫn còn đọng dài dài… (ảnh chụp ngày 24-6-2022).

Việc “ao, hồ” xuất hiện trên mặt đường như vậy không hiểu do nguyên nhân cống rãnh bị tắc nghẽn, hay do đoạn đường này bị trũng khiến nước mưa không thể tiêu thoát được, là câu hỏi mà nhiều người qua đường vẫn thắc mắc…(?!). Thiết nghĩ, cho dù là nguyên nhân, hay lý do gì đi chăng nữa thì việc để cho đoạn đường dưới dốc một cây cầu hiện đại, to đẹp vừa mới khánh thành như vậy mà đọng nước sâu lênh láng, gây khó khăn, làm mất an toàn cho người tham gia giao thông qua lại là điều khó lòng chấp nhận được. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, tu sửa để xoá sổ cái “ao, hồ” trên đường dưới dốc cây cầu Thủ Thiêm 2, tạo thuận lợi an toàn cho người tham gia giao thông…

Bài và ảnh: Bích Ngọc