Cùng đi với Bộ trưởng còn có các đồng chí lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tổng cục Dạy nghề, Phó tổng giám đốc Ngan hàng thương mại cổ phần Quân đội Cao Thị Thuý Nga và các cán bộ Bộ LĐTBXH, Ngan hàng TMCP Quân đội. Đồng chí Lê Luân, Uỷ viên TƯ Hội; đồng chí Đặng Vũ Dũng, Uỷ viên TƯ Hội, Giám đốc Làng Hữu Nghị cùng các cán bộ, nhan viên và các cháu thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Hữu Nghị đã nồng nhiệt đón tiếp Đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong Đoàn đã được lãnh đạo Làng báo cáo về mọi tình hình hoạt động của Làng Hữu Nghị Việt Nam, đi thăm nơi ăn chốn ở, nơi dạy chữ và dạy nghề cho các cháu thiếu nhi bị di chứng chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Làng, đi thăm Trường trung cấp nghề Hội CCB Việt Nam …Nói chuyện với các cán bộ, nhân viên và các cháu thiếu nhi của Làng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã khen ngợi mọi cố gắng của cán bộ nhân viên Làng Hữu Nghị đã hết lòng chăm lo nuôi dưỡng, điều trị cho các CCB và thiếu nhi bị ảnh hưởng chất độc da cam/ đi ô xin, đã tổ chức dạy chữ, dạy nghề cho các cháu, đặc biệt là Trường trung cấp nghề Hội CCB Việt Nam đã và đang dạy nghề không chỉ cho con em CCB mà cho cả các tầng lớp trong xã hội…Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng , Nhà nước và nhân dân ta đã và đang quan tâm giúp đỡ nhiều tới các đối tượng chính sách, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam để họ có được cuộc sống ngày một tốt hơn. Những phần quà hôm nay là để cùng các cháu thiếu nhi thêm vui trong dịp Tết Trung thu 2010 này, nhưng chúng ta sẽ còn phải làm thật nhiều để các cháu thiếu nhi , trong đó có Làng Hữu Nghị được mãi ám no, vui tươi. Trong lời phát biểu của mình, Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Cao Thị Thuý Nga cho biết, giữa bộn bề công việc , các cán bộ, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Quan đội vẫn luôn nhớ về công việc tình nghĩa, góp công sức, thu nhập của mình để cùng tri ân các thế hệ cha anh đã vì nước vì dân mà hy sinh xương máu…Đến thăm Làng Hữu Nghị hôm nay có rất nhiều các cán bộ trẻ của Ngân hàng Quân đội, đây là dịp để các cán bộ trẻ tận mắt chứng kiến truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, chứng kiến hậu quả nặng nề của chát độc da cam/ đi ô xin …

Cuộc thăm và tặng quà của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong đoàn tại Làng Hữu Nghị đã kết thúc trong không khí đầm ấm và sâu nặng nghĩa tình, trong tiếng hát líu lo của các cháu thiếu nhi bị di chứng chất độc da cam : “Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…”.

LÊ DOÃN CHIÊU