Gần chục năm chiến đấu ở khắp chiến trường B, rồi bị thương nặng, anh trở về tuyến sau. Quê nghèo, nhà nghèo, không vốn, lại thương tật, song với bản lĩnh người lính, anh bàn với vợ nhận đất rừng để phát triển kinh tế. Buổi đầu vợ chồng làm VAC: chăn nuôi, trồng lúa, thả cá... Khi đã có lưng vốn, gia đình trồng cây lâm nghiệp có giá trị cao như keo và luồng. Đồi rừng của gia đình phủ một màu xanh hút mắt, trải dài hơn 7 sào cây keo và hơn 2.000 bụi luồng. Mỗi năm thu lãi tổng hợp từ đồi rừng đã cho gia đình hơn 50 triệu đồng.

Là chi hội trưởng CCB, anh tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ hội viên CCB làm kinh tế, gương mẫu trong mọi công việc làng bản... Năm vừa qua anh được huyện tặng bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác thương binh – gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”.

BÙI VŨ LIÊM