Khởi đầu của cuộc hành trình đầy ý nghĩa này, Đoàn CCB đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của QĐND Việt Nam. Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Duy Tường - Trưởng đoàn, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam đã báo cáo với Bác những thành tích mà Hội CCB Việt Nam nói chung, Báo CCB Việt Nam nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong đó phải kể đến Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” vẫn được Báo tổ chức hằng năm. Thông qua chương trình này, Báo đã vận động, quyên góp được hàng tỷ đồng giúp đỡ các CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là khu di tích Tân Trào, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan T.Ư ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với các địa danh đã đi vào lịch sử như lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, di tích Đình Tân Trào… Tại đây, Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các CCB nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 5 xe lăn cho các thương binh nặng.
Đáp lại tình cảm của Đoàn, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã thay mặt nhân dân và các gia đình chính sách gửi lời cám ơn đến T.Ư Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam và các nhà tài trợ. Đồng chí cho rằng đó là món quà mang ý nghĩa vô cùng lớn, thấm đẫm lòng tri ân, sự sẻ chia của những người lính Cụ Hồ, những người CCB đối với đồng đội của mình cũng như các gia đình chính sách.
Rời Tân Trào - Thủ đô kháng chiến, Đoàn tiếp tục cuộc hành trình tới Khu di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Ngay sau lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (người dân vẫn thường gọi là đền thờ Bác Hồ), Đoàn đã tổ chức trao tặng 100 suất quà và 5 xe lăn trị giá 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại tỉnh Thái Nguyên; tặng 32 ghế đá cho cụm di tích.
Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi, Đoàn trao tặng 100 suất quà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách tại tỉnh Cao Bằng. Trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng đội, đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam khẳng định: Cao Bằng luôn luôn là mảnh đất phên dậu trên biên cương phía Bắc Tổ quốc, là mảnh đất thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Tại đây năm 1941, Bác Hồ kính yêu sau bao năm bôn ba nước ngoài đã trở về trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Và đặc biệt nơi đây chính là cái nôi sinh ra đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam, hình thành nên lịch sử 70 năm oanh liệt của QĐND Việt Nam. Nhân dịp này, đồng chí cũng thay mặt Đoàn gửi lời tri ân tới mảnh đất, nhân dân các dân tộc nơi đây, những người đã từng che chở, nuôi giấu Bác Hồ những ngày đầu Bác trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Bài và ảnh:
Hoàng Linh