Từ tháng 6-1968 đến tháng 2-1975, trong vòng 6 năm, bộ đội xăng dầu Trường Sơn đã lập nên kỳ tích: Mở gần 1.400km đường ống xăng dầu-“Một dòng sông mang lửa” xuyên dọc Tây và Đông Trường Sơn vào thẳng chiến trường Nam bộ… Như Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã nói về đường ống xăng dầu là “Huyền thoại trong huyền thoại đường Trường Sơn”...
Buổi gặp mặt không chỉ là cơ hội để các chiến sĩ xăng dầu đường ống Trường Sơn năm xưa cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng mà còn chia sẻ những thông tin, tri ân nghĩa tình đồng đội hiện có hoàn cảnh khó khăn; cũng như báo cáo về các hoạt động của hội trong thời gian qua.
Hiện nay ngoài việc thăm hỏi, động viên gia đình đồng đội lúc khó khăn, Hội vẫn tiếp tục tìm kiếm, liên hệ với chính quyền, các ban ngành để làm chế độ cho những đồng đội và con cái bị nhiễm chất độc da cam. Trong những năm 1990, Ban liên lạc Trung đoàn 593 (tiền thân của Hội) đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng 4 gia đình là mẹ liệt sĩ Trần Xuân Sơn, CCB Nguyễn Tiến Phơ, Dương Ngọc Hồi, Nguyễn Thị Hẹ. Trong hơn 2 năm qua, Hội đã vận động được gần 450 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 9 nhà tình nghĩa cho đồng đội còn khó khăn. Hội cũng đã ghi nhận, chứng nhận cho gần 100 trường hợp được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người nhiễm chất độc hóa học…
Nhân buổi gặp mặt, Hội truyền thống Xăng dầu đường ống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tặng 35 bằng khen cho 4 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghĩa tình của Hội.
Bài và ảnh: Quang Vinh