Anh nghe bà con nơi đây kể lại, xung quanh vùng này có nhiều trận đánh ác liệt, nhiều trận kéo dài cả tuần, phía địch chết rất nhiều mà bộ đội ta hy sinh cũng không ít; do tính chất quyết liệt đó mà nhiều chiến sĩ ta hy sinh vẫn không lấy được xác, thi thể còn nằm rải rác trên các ngọn đồi hoặc ở hai bên khe suối. Nghe vậy, CCB Thái nghĩ mình phải làm một việc gì đó có ích cho những gia đình liệt sĩ đã chịu nhiều đau thương, mất mát. Thôi thúc hơn là những năm gần đây, nhiều gia đình và đồng đội chiến đấu trên các cứ điểm tại khu vực lại gửi thư vào, hoặc đến trực tiếp UBND xã nhờ tìm kiếm, anh Thái tự nguyện đề xuất với cấp uỷ chính quyền cho anh được đi tìm đồng đội. Khi được sự đồng ý, anh đi vào trong dân bản gần trận địa nắm tin tức, khảo sát, khoanh vùng, rồi cùng một số CCB trong xã ngày đêm lên tìm kiếm. Có nhiều chuyến đi ở lại cả tuần vẫn chưa tìm thấy mộ, anh vẫn không nản chí, động viên anh em quyết tìm cho được mộ đồng đội, cất bốc xong mới quay về. Vừa mới đây, trên đồi 224, tìm thấy mộ liệt sĩ Lê Quý Hòa (quê ở Hưng Yên), anh báo cho gia đình vào nhận thi hài, thân nhân của liệt sĩ vô cùng xúc động…

Trong 3 năm từ năm 2008 đến năm 2009, anh Thái cùng với 3 hội viên CCB đã tùn kiếm được 30 mộ liệt sĩ đưa về nghĩa trang của xã và hoặc đưa về tận nhà cho thân nhân ở miền Bắc. Công lao của anh Đặng Công Thái xứng đáng được khen thưởng trong Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ 4 này.

CÔNG BẰNG