Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái bàn giao hài cốt liệt sĩ cho chính quyền địa phương và gia đình thân nhân liệt sĩ.

Anh là Hà Đại May sinh năm 1949 tại Tổ 3, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Năm 1967 nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc anh đã lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau một thời gian huấn luyện cấp tốc anh đã được biên chế vào tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Quân khu 4.

Mặt trận nơi đơn vị anh tham gia chiến đấu là một địa điểm vô cùng ác liệt thời chiến tranh chống Mỹ. Sau bốn năm chiến đấu kiên cường dũng cảm cùng đơn vị lập nhiều chiến công, trong một trận đọ sức quyết liệt với quân Mỹ anh đã anh dũng hy sinh vào ngày 22 tháng 2 năm 1971 tại Khe Sóc, tỉnh Quảng Trị khi vừa tròn 22 tuổi. Anh được đồng đội và bà con nhân dân tỉnh Quảng Trị chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia  Đường 9. Rất nhiều lần những người thân trong gia đình có nguyện vọng đón hài cốt anh về an nghỉ nơi quê nhà, xong do  điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa thể thực hiện được.

 Khi biết được thông tin về hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, đại diện gia đình đã đến hội để đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Thấy được nguyện vọng chính đáng cần phải kịp thời giúp đỡ gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã vận động và được sự đồng hành giúp đỡ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ngày 7- 5-2025, đại diện lãnh đạo Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Yên Bái cùng thân nhân liệt sĩ và cán bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 183 đã lên đường vào nghĩa trang đường 9 tỉnh quảng trị , kết hợp với sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của ban quản lý chính sách người có công và nghĩa trang tỉnh Quảng Trị, mọi thủ tục được thực hiện một cách thuận lợi, chu đáo và sau ba ngày hành trình một chặng đường gần 2000 cây số, sáng ngày 9-5-2025, hài cốt liệt sĩ đã được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh chuyển về và bàn giao cho chính quyền xã Tân Đồng và thân nhân liệt sỹ. Đón liệt sĩ trở về quê hương có tới gần 1.000 người dân   đứng thành những hàng dài cầm cờ tổ quốc  để chào đón người con quê hương sau 58 năm xa cách trở về với một tình thương và sự kính trọng đặc biệt , thể hiện đạo lý của dân tộc và tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Chiều ngày 9-5 anh linh của liệt sĩ HÀ ĐẠI MAY đã được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái .

Từ đây liệt sĩ Hà Đại May có thể thanh thản yên nghỉ nơi quê nhà, và những người thân trong gia đình có thể hàng ngày hương khói cho anh và lòng họ sẽ nguôi ngoai nỗi đau chiến tranh đè nặng hơn 50 năm qua.

Bài và ảnh:  Đồng Quang Hưng