Cả một đoạn đường đê bị một số hộ dân chiếm dụng để biến thành sân phơi ngô.

Đã từ lâu, thi thoảng lưu thông trên tuyến đê Hữu Hồng - đê Vân Cốc (thuộc địa bàn xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, T.P Hà Nội), tôi thường thấy có tình trạng một số hộ dân sau khi thu hoạch nông sản xong, thường mang lên mặt đường đê để phơi. Việc biến đường giao thông làm“sân phơi” như vậy không chỉ gây cản trở, mà nó còn thực sự làm mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối, ban đêm khi mà nhiều hộ dân không hề thu gom lại nông sản, mà họ cứ để y nguyên như vậy rồi đậy bạt lại, sáng hôm sau lại mở bạt ra phơi tiếp đến khi nào khô mới thôi…

Được biết, tuyến đường đê này dù mật độ phương tiện tham gia giao thông qua lại không đông đúc, nhưng việc chiếm mặt đường để phơi nông sản là không thể chấp nhận được. Chính quyền địa phương cần phải nhắc nhở thường xuyên để người dân không chiếm đường làm “sân phơi” như bấy lâu nay, trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường đê, cũng như sự thuận tiện, an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại…!

Bài và ảnh: Trịnh Viết Hiệp