Vắng bóng sau một khoảng thời gian dài khi mà toàn T.P Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống đại dịch Covid-19, những ngày đầu tháng 10-2021 này, theo quan sát của chúng tôi thì loại hình tờ rơi quảng cáo mời gọi cho vay tiền theo hình thức “tín dụng đen” của một số tổ chức, cá nhân lại xuất hiện khắp mọi nơi, từ đường phố lớn tới các ngõ nhỏ trong các khu dân cư đông đúc. Dường như đội ngũ chuyên sống bằng nghề cho vay tiền “tín dụng đen” nắm bắt được tâm lý của nhiều người dân lúc này đang đứng trước sự túng thiếu, khó khăn nên chúng đã cho nhân viên đi treo dán quảng cáo để “tiếp thị” tới những ai có nhu cầu cần và vay tiền (ảnh)…

Như chúng ta đều biết, việc vay tiền theo hình thức “tín dụng đen” thì người vay phải chấp nhận một mức lãi suất… cắt cổ, thậm chí nếu không trả kịp, trả đúng hẹn thì còn phải lãnh hậu quả là bị khủng bố, bị chửi bới và cả bị đánh đập tàn nhẫn. Chính vì thế, mọi người dù có túng thiếu cỡ nào thì cố xoay sở, chạy vạy những chỗ khác chứ chớ có dại gì mà dính dáng tới hình thức “tín dụng đen”.

Để loại hình “rác tín dụng đen” không treo dán tràn lan làm nhếch nhác mỹ quan đô thị, cũng như để người dân ít có cơ hội tiếp cận với những nhóm đối tượng cho vay tiền với lãi suất cắt cổ, thiết nghĩ ngoài việc người dân, các đội nhóm, tổ chức thường xuyên ra quân bóc tách xóa sổ các tờ rơi quảng cáo, thì cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc một cách mạnh mẽ và quyết liệt để ngăn chặn, xử lý triệt để các nhóm đối tượng “cho vay tiền” theo hình thức “tín dụng đen” với lãi suất cắt cổ, vượt quá mức khung quy định của pháp luật nhiều lần…

                                    Bài và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Anh