Với bản lĩnh và tấm lòng của người lính, thương binh, doanh nhân CCB Vũ Văn Hợi, thôn 4, xã Đak Krong (Đak Đoa, Gia Lai) luôn vượt khó sáng tạo, làm giàu và hết lòng với bà con nghèo.

Ông Hợi vốn quê ở Hải Hưng (cũ), sau xuất ngũ, cuộc sống khó khăn, ông đưa vợ con từ quê hương vào thôn 4, xã Đak Krong làm kinh tế mới. Lúc đó Đak Krong thuộc vùng sâu, đất đỏ ba zan khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, hơn 90% là người dân tộc Jrai, vì vậy, những ngày đầu ông và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn không làm ông nhụt chí, ông xin cho vợ làm công nhân Nông trường chè Đak Đoa, còn ông dồn tiền mua 1ha đất làm vườn và trồng cây ngắn ngày. Hai năm sau, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, sau đó làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Nông dân xã. Năm 2012, nghỉ công tác, ông vay mượn thêm mở đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời mua đất, mở rộng quy mô sản xuất, trồng cà phê, hồ tiêu - đây là những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao.

Hiện nay, gia đình ông Hợi có gia trại 4,5ha, trong đó có 3,5ha cà phê, 1ha hồ tiêu, trồng xen sầu riêng, bơ, mít cùng với đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm. Mới đây, ông đầu tư 1,7 tỷ đồng xây 500m2 nhà nuôi chim yến lấy tổ, hiện đã dẫn dụ được khá nhiều chim yến vào nhà, hứa hẹn kết quả tốt. Mô hình gia trại, kinh doanh của gia đình ông tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức lương 9 triệu đồng/người/tháng và 10-15 lao động thời vụ với tiền công 200.000-300.000 đồng/ngày. Nhờ làm ăn hiệu quả, ông đã xây dựng được cơ ngơi khang trang đầy đủ tiện nghi, nuôi các con ăn học trưởng thành.

Tâm sự với tôi, ông Hợi bộc bạch: “Hơn 20 năm sống ở đây, tôi được biết vùng này trong hai cuộc kháng chiến là căn cứ của cách mạng. Bà con ở đây rất chân thật, cần cù chịu khó nhưng do nhận thức hạn chế, còn giữ nhiều phong tục lạc hậu nên hầu hết còn nghèo. Thế nên bây giờ mình giúp được bà con gì thì cố gắng hết sức”.

Hằng năm, gia đình ông Hợi trích hàng trăm triệu đồng giúp đỡ hội viên và bà con nghèo. Với bà con nông dân, ông thực sự là bạn, từ năm 2017 đến nay, mỗi năm ông đầu tư 14-17 tỷ đồng tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 800-1.000 hộ đến khi thu hoạch xong mới trả theo giá gốc...

Đồng chí Nguyễn Văn Nga - Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa ghi nhận: “CCB Vũ Văn Hợi là tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi nên đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Hợi thường xuyên sẻ chia giúp đỡ đồng đội và bà con nghèo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; nhiều lần được cấp ủy, chính quyền, Hội CCB các cấp tuyên dương, khen thưởng”.

Hùng Tấn