Không chỉ là “công bộc” của dân, gia đình anh còn là một trong những người đầu tiên của xã và huyện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cải tạo 4 sào đất trồng nhãn, chiết, ghép giống nhãn muộn năng suất cao từ 60 đến 70 quả 1 kg cộng với hơn 1 sào mặt nước ao thả cá cho lãi hàng trăm triệu đồng/năm. Từ năm 2000 đến năm 2003, anh xây dựng Công ty TNHH may Minh Anh ở Phố Nối, tạo việc làm cho 1.200 lao động. Từ năm 2004, anh chuyển giao cho con trai thứ 5 là Vũ Văn Toan làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khi có điều kiện kinh tế, anh bàn với vợ và gia đình ủng hộ 450 triệu đồng xây dựng nhà trẻ mẫu giáo của xã trên khuôn viên 2.400m2, đủ chỗ cho 215 cháu và 18 cô giáo, 6 lớp với 100% bán trú, được công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2005. Năm 2009, khi nhà trẻ nâng chuẩn lần 2, anh tiếp tục ủng hộ 70 triệu đồng để xây thêm 3 gian nhà bếp, phòng kế toán, mua thêm cây cảnh, cây lấy bóng mát… Tiếp đó, anh ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng trường mầm non của thôn và trùng tu giếng cổ của làng; năm 2006 lại ủng hộ 50 triệu đồng tu sửa NTLS của xã và tặng 40 bộ quần áo cho các cụ ở thôn trị giá 20 triệu đồng; năm 2007 gia đình tặng trường tiểu học và THCS của xã mỗi trường 10 chiếc bảng loại hiện đại chống lóa, trị giá gần 40 triệu đồng; năm 2009 ủng hộ giải cầu lông của huyện từ làm sân, mua cầu lưới, tổ chức giải… trị giá 100 triệu đồng và nhiều hoạt động từ thiện khác. CCB Lịch tâm sự: Gia đình tôi luôn dạy con cháu muốn công việc hiệu quả, bản thân và gia đình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, phải có tâm, có đức, đặt lợi ích của nhân dân lên trên. Anh bàn với vợ, con sẽ ủng hộ tiền xây dựng nhà tình nghĩa tặng hội viên CCB nghèo.

Những việc làm của CCB Vũ Văn Lịch như những bông hoa ngát hương trong vườn hoa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Bài và ảnh: TÔ HỒNG THÁI