Tiền đạo Văn Thạnh tiếp tục duyên ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, ấn định kết quả 1-1 cho Việt Nam (trận trước Thạnh cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam). Phút 90, số khán giả ít ỏi trên sân Thống Nhất có lẽ đều nghĩ rằng đội chủ nhà sẽ nhận kết quả thua nhẹ 0-1 trước Hàn Quốc thì bất ngờ xảy ra. Sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, một vài cơ hội tạo ra bị thủ môn đối phương chơi xuất thần hóa giải, Văn Thạnh đã chọn đúng chỗ để đánh đầu cận thành hiểm hóc sau quả tạt chuẩn xác của đồng đội bên cánh phải, gỡ hòa 1-1 trong niềm vui của HLV Triệu Quang Hà và các thành viên ban huấn luyện. HLV tuyển quốc gia Calisto cũng dự khán trên sân Thống Nhất, sau trận đấu ông cũng xuống ngợi khen tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trước đội Hàn Quốc có thể hình cao to chơi bóng bổng tốt, đội tuyển Việt Nam đã áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Thực tế Hàn Quốc chơi nhuần nhuyễn nhưng vấp phải khó khăn khi các cầu thủ Việt Nam đã đảm bảo cự ly đội hình. Nhưng sau bàn thua từ quả sút phạt cố định, các cầu thủ Việt Nam đã chơi đôi công với Hàn Quốc. May mắn đã mỉm cười với Việt Nam ở phút cuối khi Văn Thạnh có bàn thắng quý giá.

Tri ân những người Anh hùng dân tộc

Chiều 26/7, tại nhiều địa phương trên toàn quốc đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ. Đáng chú ý là đoàn viên, thanh niên cùng hàng nghìn người dân cả nước đã thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Hàng trăm người dân TP Tuy Hoà đã đến nghĩa trang Đông Tác (Tuy Hoà, Phú Yên), đốt lên 6.300 ngọn nến, sưởi ấm linh hồn những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Ngay từ chiều, lực lượng thanh niên, bộ đội, cán bộ cũng như các thân nhân các liệt sĩ đã đến dọn dẹp, thắp hương và đặt hoa trên các ngôi mộ. Đúng 19h, 6.300 ngọn nến đã được đồng loạt thắp lên. Cả nghĩa trang Đông Tác lung linh huyền ảo trong ánh nến, ấm áp trong khói hương.

Nhiều người dân TP. Tuy Hoà từtrẻ em đến cụ già, lực lượng thanh niên, cán bộ, bộ đội, công an… đều tề tựu về đây, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ linh hồn những anh hùng liệt sĩ. Trong không gian tĩnh lặng đầy linh thiêng, tâm tưởng ai cũng một lòng thành kính tưởng nhớ hương hồn của những con người “Mãi mãi tuổi 20”.

Tối 26/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, hơn 2.000 đoàn viên thanh niên và các em học sinh đã thắp lên hàng ngàn ngọn nến để tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Chương trình do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức.

Cũng trong buổi tối 26/7, hàng chục ngàn Đoàn viên thanh niên ở 26 huyện, thị xã còn lại của tỉnh Thanh Hóa cũng tham gia lễ thắp nến tri ân do các huyện, thị đoàn tổ chức. Ngoài ra còn có hàng vạn người dân từ khắp mọi miền dâng lên nén hương thơm để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự bình yên của tổ quốc.

Trước đó, các đoàn viên thanh niên ở các địa phương cũng đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nghĩa trang Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ngày và đêm 26/7 chứng kiến các đoàn thể, du khách, người thân các liệt sĩ tề tựu về đây kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ những bó hoa, nén hương, ngọn nến…

Quỳnh Anh (TH)