
Thượng tướng Bế Xuân Trường và AHLĐ Lê Văn Kiểm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 22 đến 24-4, tại tỉnh Quảng Trị, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn “Tri ân đồng đội”.
Quảng Trị - Vùng đất thiêng
Nằm ở dải đất miền Trung đầy nắng gió, Quảng Trị không chỉ là địa danh địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, mảnh đất này đã trở thành tuyến lửa ác liệt nhất, nơi chia cắt hai miền đất nước, và cũng là nơi hàng vạn chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm xương máu của những người con kiên trung; mỗi dòng sông, ngọn núi đều gắn liền với những trận đánh hào hùng của quân và dân ta.
Đặc biệt là Thành cổ Quảng Trị - một biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, nơi hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 để bảo vệ từng viên gạch, từng nhành cỏ cho Tổ quốc. Sông Thạch Hãn, cây cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17... đã trở thành những địa danh lịch sử không thể quên, mãi nhắc nhớ một thời khói lửa, hy sinh, bất khuất của quân và dân ta.
Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây Quảng Trị đã khoác lên mình diện mạo mới, yên bình và đầy khát vọng vươn lên. Mảnh đất từng bị bom đạn cày xới nay đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự đóng góp của nhiều thế hệ, trong đó có những người lính năm xưa, nay là những doanh nhân CCB - những người đang miệt mài góp phần dựng xây quê hương bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm với quá khứ.
Hành trình về nguồn của các doanh nhân CCB tại Quảng Trị không chỉ đơn thuần là một chuyến đi mang tính tưởng niệm, không đơn giản chỉ để những người lính trở lại thăm chiến trường xưa, thắp cho đồng đội của mình những nén nhang mà còn mang theo những xứ mệnh cao cả để viết tiếp tương lai. Các doanh nhân CCB, những người lính trên mặt trận kinh tế với trái tim đầy nhiệt huyết và ý chí sắt đá, đã và đang dùng chính tài năng, trí tuệ, sức lực của mình để góp phần phát triển đất nước cũng như mảnh đất anh hùng này. Như AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã nói: Thành công của những doanh nhân CCB không đơn thuần chỉ đo bằng lợi nhuận mà còn được đo bằng trách nhiệm xã hội, bằng sự tri ân sâu sắc với quá khứ và nghĩa tình với những người đồng đội của mình. Đó chính là lý do khiến hành trình về nguồn của các doanh nhân CCB Việt Nam không chỉ là một cuộc hành trình tri ân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần vượt lên chính mình, vươn đến những giá trị bền vững của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.
Những người lính trên mặt trận không tiếng súng

Sau chiến tranh, đất nước bước vào thời kỳ hòa bình nhưng vẫn còn đó muôn vàn khó khăn. Những người lính năm xưa từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nay bắt đầu một hành trình mới, hành trình trên mặt trận không tiếng súng. Những giá trị được hun đúc trong chiến tranh như kỷ luật, lòng dũng cảm, sáng tạo và đoàn kết tiếp tục là hành trang quý giá trong kinh doanh. Nhiều CCB đã vươn lên thành công, trở thành giám đốc doanh nghiệp, chủ trang trại lớn, hay người đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của đất nước. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng đội tái hòa nhập và vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Đó là lúc những phẩm chất quý báu của người lính khi họ dấn thân vào thương trường, mang theo lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và khát vọng xây dựng quê hương.
Và cho đến giờ, khi nhìn vào sự lớn mạnh của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam cũng như những đóng góp của những doanh nhân CCB cho xã hội có thể thấy họ chính là minh chứng sống động cho chân lý: “Không có chiến trường nào là không thể chiến thắng, không có có khăn nào là không thể vượt qua nếu những người lính giữ được tinh thần thép và trái tim nóng”. Từ chiến trường ra thương trường, họ vẫn là những người tiên phong bằng trí tuệ, sự nhiệt huyết và cả lòng yêu nước với tâm thế của người lính.
Nghĩa tình đồng đội
Bên dòng Thạch Hãn, thắp nén nhang tri ân những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây, không ngăn được những giọt nước mắt, AHLĐ Lê Văn Kiểm nghẹn ngào đọc câu thơ: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”. Đồng chí cũng khẳng định: Chiến tranh đã lùi xa, đất nước thanh bình, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc là nhờ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để có cuộc sống hoà bình hôm nay. Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam xin nguyện chung sức, đồng lòng tiếp nối cuộc hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu mà các liệt sĩ còn dang dở để góp phần đưa đất nước phát triển ngày một phồn vinh.
Với những người lính, trở lại Quảng Trị cũng là trở về với chính mình, nơi họ đã để lại một phần tuổi trẻ, ký ức và đồng đội. Nhưng lần trở về ấy không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là để tri ân, để tiếp nối và để kiến tạo. Trong tâm thế của những người doanh nhân, họ trở lại không chỉ với lòng thành kính mà còn với những hành động thiết thực.
Tại đêm Gala “Tri ân đồng đội”, Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam và các doanh nhân CCB tham gia Chương trình Về nguồn đã đóng góp, ủng hộ 13 căn nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 780 triệu đồng, ủng hộ 370 triệu đồng sữa chữa nhà dột nát và tặng quà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm trao tặng 200 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và những người phục vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.
Về nguồn không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà là hành trình của tâm hồn, là sự kết nối giữa những gì đã qua và những điều đang tới. Đó chính là sợi dây vô hình gắn kết con người với lịch sử dân tộc và cũng là điểm tựa tinh thần để xây dựng tương lai bền vững, nhân văn hơn. Hành trình về nguồn của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam không chỉ là sự trở về của những người lính năm xưa, mà còn là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân chân thành gửi tới những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đó cũng là dịp để cộng đồng doanh nhân CCB cả nước cùng nhau thắp lên niềm tin, tình cảm và trách nhiệm trong thời bình.
Song Linh