Tối 29-10, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Báo Nhân Dân và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn-Bản hùng ca huyền thoại”, kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 / 31-10-2022).

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại”.

Tham dự chương trình, có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Lương Cường, ủy viên thường vụ Quân ủy Trung Ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tham dự chương trình

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự chương trình.

Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, địa danh Truông Bồn là tuyến lửa khốc liệt nhất. Thế nhưng giữa mảnh đất bom cày, đạn xới, khi mà cái chết luôn cận kề, hàng vạn con người nơi đây đã sống và chiến đấu, đã vượt lên bom đạn hiểm nguy, vất vả thiếu thốn, ngày đêm bám trận địa. Có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31-10-1968. Đau đớn không chỉ bởi trận bom khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của 13 chiến sỹ thanh niên xung phong cùng một lúc, mà sự đau đớn ở chỗ khi mà chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền bắc. Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi, những người thanh niên xung phong ấy sẽ bước chân về phía hòa bình với nhiều dự định cho tương lai. Vậy mà các anh chị ấy đã nằm xuống, vĩnh viễn hóa thân vào mảnh đất Truông Bồn.

Trao 10 căn nhà tình nghĩa và quà cho người có công cách mạng.

Trong lời phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu rõ tầm quan trọng, chiến lược của Truông Bồntrong thời kỳ kháng chiến chông Mỹ cứu nước. Bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước anh linh hàng nghìn liệt sĩ của các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, nhân dân xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) và các địa phương khác đã dâng hiến tuổi xuân, không tiếc thân mình để đảm bảo giao thông huyết mạch trên con đường chống Mỹ luôn được thông suốt.

Bà Trần Thị Thông (Ngồi giữa)- Tiểu đội trưởng, người duy nhất sống sót trong trận bom tại Truông Bồn ngày 31/10/1968 tham dự chương trình

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn- Bản hùng ca huyền thoại” được dàn dựng công phu. Xuyên suốt là vở kịch hát dân ca “Bình minh thao thức” do Trung Tâm Nghệ Thuật Truyền Thống Nghệ An dàn dựng và biểu diễn. Vở kịch đã tái hiện câu chuyện của những người chiến sĩ Truông Bồn năm xưa, trước giờ phút hy sinh mang đến những khoảng khắc lắng đọng, xúc động cho người xem.

         Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn-Bản hùng ca huyền thoại” nhằm nhắc nhớ, tri ân những người hy sinh cho lý tưởng cao đẹp của toàn dân tộc, của khát vọng độc lập, hòa bình, qua đó thôi thúc người dân, thế hệ trẻ hôm nay dốc lòng, dốc sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước.

Cũng tại đây, Đại tướng Lương Cường thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao 13 sổ tiết kiệm và Ban tổ chức chương trình đã trao 10 căn nhà tình nghĩa, 20 sổ tiết kiệm cùng quà tặng các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

                               Bài và ảnh Thế Sơn