
Người dân xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, ai cũng biết đó là CCB Phùng Gia Lượng.
Xung quanh cuộc đời bình dị ấy lại chứa đựng những tình tiết ly kỳ, ở đó bao thăng trầm, buồn vui trong cuộc đời ông, đều có sự hiện diện của con số 5 thân thiện: 5 tuổi ông mồ côi cha, 15 tuổi vào trường thiếu sinh quân, 5 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ thuộc Sư đoàn 5, với trên 50 trận đánh lớn, nhỏ, 5 lần bị thương, 5 năm nằm viện, 5 năm ở trại tâm thần, 5 năm dọc ngang đất nước tìm kế mưu sinh. 1995, mua 5 ha rẫy trị giá 25 triệu đồng. Qua 15 năm phát triển kinh tế gia đình, doanh thu hiện nay trên 155 triệu đồng/năm.
Ông quê ở Vụ Bản, Nam Định. Năm 1990, ông vào thăm lại chiến trường xưa và cuộc mưu sinh cũng bắt đầu. Ông vào Đồng Phú làm công. Sau 5 năm, dư được số vốn, vay thêm ngân hàng và bạn bè, ông mua 5 ha đất trị giá 25 triệu đồng. Có đất cắm dùi, những bước đi đầu tiên trên con đường làm kinh tế đã mở ra. Ông nghĩ trong chiến đấu lấy đoản binh chế trường trận là chuyện thường, trong làm kinh tế lấy ngắn nuôi dài là điều đương nhiên. Bước ngắn là trồng rau, sau trồng cây trái. Năm 1998, gia đình ông thu được 16,2 triệu đồng từ trồng rau; khi đã tạm ổn, số tiền dư ra ông đầu tư cho chăn nuôi, gồm 4 heo nái và 1 cặp bò. Cuối năm 1999, heo đẻ, bò lớn, ông bán được 26 triệu đồng. Qua hai năm làm ăn thắng lợi, thu nhập khá, gia đình ông thoát nghèo và vững tin làm giầu. Năm 2000, vốn tiền mặt của gia đình là 37 triệu 600 ngàn đồng, ông quyết định đầu tư 7 sào hồ nuôi cá, hết 28 triệu đồng, số còn lại mua con giống. Sau hai vụ thu hoạch của năm đầu, ông đã hoàøn vốn và dư 18,4 triệu đồng. Lấy số tiền đó ông đầu tư trồng 2,5 ha cao su và 250 gốc xoài. Hai vụ thu hoạch cá tiếp theo, ông dư 40 triệu đồng, ông dùng số tiền đó đào tiếp 8 sào hồ. Từ 5 ha đất hoang, sau 5 năm xây dựng, gia đình ông đã có 1,5 ha hồ thả cá, 2,5 ha cao su, 250 gốc xoài, 10 gian chuồng heo, 3 gian chuồng bò. Từ năm 2002-2005, doanh thu hằng năm đều tăng từ 10-15 triệu đồng. Từ năm 2006 đến nay, vườn cao su đã được khai thác, doanh thu của gia đình tăng đáng kể. Năm 2007 là 140 triệu đồng, năm 2008 là 155 triệu đồng. Từ thành công của mình ông rút ra kinh nghiệm làm kinh tế gia đình là: Phải có quyết tâm lớn, không sợ khó, sợ khổ. Phải nhẫn nại, biết lấy ngắn nuôi dài. Phải tích cực áp dụng KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt. Phải quản lý tốt nguồn vốn sản xuất… Kinh nghiệm ấy, thật chí lý. Xin thêm là: Ông nói ít làm nhiều, chứ không phải "suông" đâu. Chẳng thế mà mọi người cứ bầu ông vào BCH Hội CCB và Ban hòa giải của xã.
ĐỨC TÂM