Hai đội gặp nhau lần này đội tuyển nữ Thái Lan có thể hình cao lớn hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bạn có lối chơi hiện đại. Đội tuyển nữ Việt Nam kỹ thuật cá nhân tốt, chơi khéo léo. Hiệp 1 ông Mai Đức Chung dùng đấu pháp phòng ngự phản công. Đội nữ Thái lan kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng hơn nửa đầu trận đấu không thể vượt qua hàng thủ và xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh.
Phút thứ 10 đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt từ cánh phải, Tuyết Dung câu bóng vào trước khung thành đội bạn, Huỳnh Như xuất sắc nhận được bóng ra chân nhanh, bóng đi căng thủ môn đội Thái Lan bắt ói ra, Hải Yến sút bồi ghi bàn, mở tỷ số 1-0 đội tuyển nữ Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam òa lên chia vui cùng các cô gái Vàng của chúng ta. Bị dẫn bàn đội bạn dâng cao đội hình tấn công. Hàng tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam có dấu hiệu xuống sức do thời tiết quá nóng. Phút 38 hậu vệ đội bạn chuyền dài bóng từ sân nhà lên. Hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam chơi lỏng lẻo, mắc lỗi kèm người Ratilkan Thongsosombut thoát xuống nhận được bóng trong vòng cấm sút chéo góc, thủ môn Kiều Trinh bất lực gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển nữ Thái Lan. Lúc này người hâm mộ hai nước có cung bậc khác nhau. Thái Lan vui mừng khôn tả. Việt Nam mong tình huống như thế này không còn lặp lại. Hai đội phải làm lại từ đầu.
Vào hiệp 2 ông Mai Đức Chung thay đổi chiến thuật, gia cố hàng tiền vệ. Từ khi Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Vạn vào thay hàng tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam chơi năng động hẳn lên, liên tụ chế áp khung thành đội nữ Thái lan. Đội tuyến nữ Thái lan chống trả quyết liệt, nhiều cầu thủ quá tải chuột rút nằm sân. Hai cầu thủ đội tuyển nữ Thái Lan phải thay ra do căng cơ không thể thi đấu được nữa. Phút 78 Huỳnh Như đi bóng rất khéo xuyên qua hàng thủ đội Thái lan, chuyền bóng cho Tuyết Dung. Tuyết dung sút rất kỹ thuật bóng chạm 2 cột dọc bật ra thủ môn đội Thái Lan tóm được. Khán giả Việt Nam vô cùng tiếc, còn khán giả Thái Lan hút hồn suýt thua. Quyết tâm xoay chuyển tình thế, phút 85 ông Mai Đức Chung đưa tiền vệ trẻ Bích Thùy vào tăng cường cho hàng tiền vệ. Các cô gái Việt Nam chơi rất cố gắng, tạo nên nhiều cơ hội nhưng không thể nào ghi được bàn thắng.
Người hâm mộ cũng khâm phục thủ môn Kiều Trinh cứu được nhiều bàn thua khi tiền đạo đội bạn đối mặt với cô.
Một trận hòa với nhiều cung bậc cảm xúc của người hâm mộ. Tấm Huy chương Vàng bóng đá nữ Seagames 29 đang chia đều cho 2 đội. Cuộc đua tấm Huy chương Vàng giữa 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan quyết liệt cho đến phút chót. Hấp dẫn của bóng đá là vậy. Chắc HLV hai đội Việt Nam - Thái Lan phải nhiều toan tính cho trận đấu tiếp theo. Muốn có tấm Huy Chương Vàng các cô gái của chúng phải thắng thật đậm đội chủ nhà Malaysia trận đấu diễn ra vào 19 giờ 45 phút và kết quả giữa trận Thái Lan với Philippin lúc 15 giờ ngày 24/8 tới. Người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan đang hồi hộp chờ đợi.

Hải Hưng