Sau hơn 6 năm trong quân ngũ, anh phục viên trở về quê hương, mạnh dạn nhận đấu thầu 4,5 ha đồi trọc để trồng bạch đàn theo chương trình hỗ trợ về giống cây trồng từ dự án PAM, với quyết tâm phủ xanh đất trống đồi trọc. Không dừng lại ở đó, được chính quyền địa phương tạo điều kiện, anh làm thủ tục vay 27 triệu đồng, mua 2 ha đất vườn đồi bạc màu, để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hiện tại 10 ngàn cây bạch đàn và keo lai ở đó đang chuẩn bị cho thu hoạch lứa thứ hai và 2 ha vườn với 180 gốc vải Thanh Hà, 400 gốc chanh và quýt, bưởi xen cùng ngô sắn. Ở đây, anh còn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi khép kín 90m2, nào trâu bò, lợn gà, với hệ thống bi-ô-ga từ xử lý chất thải làm chất đốt, đồng thời tận dụng nước thải tưới cây trồng…

Đầu tư đúng hướng đã mang lại cho anh thu nhập ổn định vững chắc. Hằng năm trừ chi phí anh thu lãi 180 triệu đồng…

Bài và ảnh: PHƯƠNG NGỌC