Theo phản ánh của một số người dân sở tại, trên đường Dương Đình Nghệ (nằm phía Tây ga), phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa có hàng chục ngôi nhà xây dựng lấn chiếm đất lưu không. Những công trình xây dựng ở đây nhìn vào rất kiên cố, chắc chắn tồn tại nhiều năm qua mà chưa có cơ quan chức năng nào của địa phương xử lý dứt điểm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Đại – Phó chủ tịch UBND phường Đông Thọ cho biết: “Đây là khu đô thị Đông Bắc Ga, riêng đường Dương Đình Nghệ thì có khoảng 40 đến 50 nhà ở. Đa phần các hộ xây dựng các công trình lấn chiếm phần vỉa hè chưa được lát đá. Diện tích cũng chỉ khoảng 2 đến 3m2. Chủ yếu các hộ xin xây bán bình, tường rào hoặc làm sân”.

Điều đáng nói là vụ việc này đã được phát giác từ những năm 2002, sau khi có quy hoạch xây dựng Khu đô thị Đông Bắc Ga. Khi các hộ xây dựng một số các công trình trái phép thì chính quyền cùng với cơ quan chức năng địa phương không giải quyết triệt để. Chính vì thế mà những công trình này vẫn hiên ngang, tồn tại cho đến bây giờ.

Ông Lê Văn Tùng – Chủ tịch UBND phường Đông Thọ giải thích: “Việc này là rất khó, bởi nó đã là tiền lệ trước đó rồi. Nhiều lần cưỡng chế nhưng vì gia đình người ta có mối quan hệ rộng nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Sắp tới chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho UBND thành phố Thanh Hóa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi cũng muốn làm dứt điểm để tránh sau này những hộ khác đến ở cũng làm theo thì mệt, nhưng nói thế chứ thực hiện cũng là vấn đề khó…”

Trước đó, vào ngày 25/8, đoàn kiểm tra (có đội Quy tắc TP Thanh Hóa, chính quyền phường Đông Thọ) đến cưỡng chế tháo dỡ các khối bê tông tại lô 108, Dương Đình Nghệ. Chủ ngôi nhà này là anh Lưu Huy Công đang xây dựng phía trước ngôi nhà bán bình với 3 cột bê tông. Sau khi nhận được thông tin, đoàn kiểm tra đã xuống đề nghị anh Công tháo dỡ công trình này. Theo anh Công sở di anh xây như vậy anh thấy người ta xây thì anh cũng xây chứ biết gì đâu. Anh Công bức xúc: “Xung quanh mọi người đều xây thẳng tắp như thế chứ chẳng lẽ tôi lại lùi lại ở phía trong. Với lại tôi cũng chưa nhận được một thông báo hay quyết định cưỡng chế gì từ các nghành chức năng. Thế mà đội Quy tắc TP xuống cầm búa đập cột bê tông. Việc tôi sai tôi chịu và sẽ tháo dỡ nhưng tôi không đồng ý với cách làm của đội Quy tắc. Không mặc áo đồng phục đi cưỡng chế, quyết định không có, thế mà lại cho người đập phá” .

Theo phản ánh của một số người sống gần khu vực này cho biết, trong số những ngôi nhà có cồng trình xây dựng lấn chiếm đất lưu không ở đây không chỉ có người dân bình thường mà còn có cả nhà của lãnh có chức sắc làm việc ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ vụ việc trên, khiến dư luận không khỏi hoài nghi công tác quản lý trật tự xây dựng của cấp chính quyền địa phương? Phải chăng có sự nể nang hay ngại đụng chạm đến một số nhà của cán bộ? Việc cưỡng chế chỉ như “ đánh trống bỏ dùi” mà thôi?

Đề nghị các cơ quan hữu quan của tỉnh Thanh Hóa sớm có chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc xây dựng các công trình xây trái phép tại phường Đông Thọ để tránh gây bức xúc trong nhân dân!

Thanh Nghĩa – Gia Anh