Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, đội tuyển (ĐT) Việt Nam thua tiếc nuối trước tuyển Curacao với tỷ số 4-5 trong loạt luân lưu may rủi ở trận chung kết King's Cup 2019, tối 8-6.

Đây là lần đầu tiên ông thầy người Hàn Quốc có dịp chạm trán với một đối thủ không là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Curacao hiện đang đứng ở vị trí thứ 82, hơn Việt Nam 16 bậc và được đánh giá mạnh hơn ĐT Việt Nam rất nhiều, nhưng khác với dự đoán ban đầu, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin với nhiều tình huống phối hợp sắc sảo và không ít lần tạo sóng gió trước khung thành ĐT Curacao.

Suốt 20 phút đầu trận đấu, ĐT Việt Nam chủ động nâng cao đội hình tạo ra sức ép bằng lối đá kỹ thuật một trạm nhỏ, với các pha lên bóng nhanh, giàu chất kỹ thuật của Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.

Hàng công của Việt Nam liên tục dồn ép và đôi lúc lấn lướt đối thủ với nhiều pha bóng đầy hứng khởi. Tuy nhiên, hàng loạt các cơ hội đã trôi qua mũi giày của Văn Toàn, Công Phượng.

Lối chơi tốc độ của đội bóng áo đỏ dường như đã khiến ĐT Curacao bị bất ngờ. Văn Toàn nhiều lần có pha bứt tốc khiến hậu vệ đối phương phải vất vả truy cản.

Sau những phút đầu bị nhà đương kim vô địch AFF Cup giữ nhịp trận đấu, ĐT Curacao bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các đường lên bóng của họ tỏ ra khá đơn điệu và dựa nhiều vào các quả tạt từ hai cánh. Nhưng những pha triển khai tấn công trung lộ của họ ngay sau đó đã phát huy hiệu quả, với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành Đặng Văn Lâm.

Nhiều lần Arias một mình dẫn bóng đến khung thành Văn Lâm. Rất may là Bùi Tiến Dũng đã có mặt kịp thời để phá bóng.

Những dồn ép liên tục của Curacao khiến hàng thủ của ĐT Việt Nam có phần lúng túng, thi đấu mất tập trung. Những lỗi vị trí khiến hàng thủ của ĐT Việt Nam phải làm việc rất vất vả để cản phá.

Để làm giảm sự hưng phấn của đối phương, ĐT Việt Nam đã chủ động chơi chậm, kiềm chế những pha tấn công và cản phá khá tốt những đường bóng bổng của Curacao. Hàng thủ Việt Nam vẫn đảm bảo được sự chắc chắn trước lối chơi thiên về thể lực của đối thủ đến từ CONCACAF. Hai bên liên tục chơi ăn miếng trả miếng.

Nhiều cơ hội rõ ràng như của Minh Vương, cầu thủ vào sân thay thế Lương Xuân Trường dứt điểm vọt xà trong tư thế thoải mái ở phút 52, trước đường chuyền rất đẹp của Văn Toàn. Hay ngay sau đó, Công Phượng bất ngờ tung cú sút chìm nguy hiểm ngay trước vòng cấm. Tiếc là bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn đối phương.

Khi mà các chân sút áo đỏ không thể tận dụng được những cơ hội do hàng thủ ĐT Curacao để lộ, ĐT Việt Nam đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 57. Nhận đường chuyền của đồng đội, cầu thủ số 5 Carolina tung cú sút xa hiểm hóc, không cho thủ môn Đặng Văn Lâm cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Curacao chủ động chơi chậm, chặt chẽ hơn. Những pha phản công nhanh của họ khiến hàng thủ Việt Nam vất vả chống đỡ.

Thể lực suy giảm của các cầu thủ ĐT Việt Nam, cùng với lối chơi áp sát và phòng ngự số đông của đối phương khiến đoàn quân của thầy Park tưởng như bế tắc trong tìm kiếm bàn gỡ, nhưng cái nhấc chân đầy tinh tế của Quang Hải đã mở toang cánh cửa để Đức Huy sút tung lưới ĐT Curacao, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam ở phút 83. ĐT Việt Nam đã có bàn thắng xứng đáng với những gì mà họ đang chứng tỏ trên sân.

Sau bàn thua, ĐT Curacao tấn công dồn dập, có lẽ họ muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút, nhưng Việt Nam càng đá càng hưng phấn, khiến Curacao không có cơ hội.

ĐT Việt Nam chỉ để thua 4-5 trên chấm phạt đền đầy may rủi ở loạt đá penalty. Với kết quả này, ĐT Việt Nam trở thành Á quân King's Cup 2019.

Tuy   nhiên, với tỷ số hòa 1-1 ở 2 hiệp chính, ĐT Việt Nam lọt vào tốp 16 châu Á.   Đây là điều rất thuận lợi trước khi bốc thăm vòng loại World Cup.    

Đội hình thi đấu của ĐT   Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Xuân   Trường, Đức Huy, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.  
Đội hình thi đấu của ĐT   Curacao: Victor Room, Cuco Martina, Ricky Lachman, Alexander Carolina,   Mateo Maria, Bonevacia, Bacuna, Nepomuceno, Juan Gaari, Quincy Hooi, Miguel   Arias.  

KHÁNH HÀ