
Hoạt động của câu lạc bộ hiệu quả hơn, thu hút được đông đảo các bạn sinh viên và tình nguyện viên tham gia…”. Đinh Thị Hương, Chủ nhiệm CLB Hoa Đá chia sẻ. Hơn một năm nay, CLB Hoa Đá đã trở thành nơi giao lưu, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau giữa các bạn sinh viên khuyết tật Trường đại học KHXH và NV Hà Nội và Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội.
Từ ý tưởng của Hồng Giang, sinh viên K51 khoa Tâm lý học, Trường đại học KHXH và NV Hà Nội, cuối tháng 4- 2008, nhóm Hoa Đá chính thức ra mắt với 18 thành viên là các sinh viên khuyết tật và ba tình nguyện viên. Nhóm là nơi chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, lắng nghe những tâm sự của sinh viên khuyết tật, hoạt động hiệu quả nên nhóm ngày càng được nhiều sinh viên khuyết tật biết đến và trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của những mảnh đời cần sự sẻ chia và giúp đỡ.
Được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Hội Sinh viên Trường đại học KHXH và NV Hà Nội , nhóm Hoa Đá phát triển thành CLB Hoa Đá trực thuộc Hội. Hiện tại, CLB có 54 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào thứ sáu hàng tuần. Bên cạnh đó, CLB thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, phối hợp với nhiều CLB tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng xin việc và kỹ năng tìm kiếm việc làm… Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của CLB, nhiều sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tưởng phải bỏ học giữa chừng nhưng đã tự vượt qua khó khăn, vững tin hơn trong cuộc sống; điển hình là em Phạm Thị Thanh Vân, khoa Hán Nôm Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội và em trai là Phạm Quang Nam, khoa Khí tượng thuỷ văn , Trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.
Sau hơn một năm hoạt động, một số thành viên của CLB Hoa Đá đã trưởng thành, ra trường và tự nuôi sống được bản thân như trường hợp của em Nguyễn Thế Quân, tốt nghiệp khoa Văn Trường đại học KHXH và NV Hà Nội loại khá, đã trở thành thầy giáo mẫu mực dạy các học trò nhỏ.
Trong quá trình hoạt động, ngoài sự giúp đỡ từ nhà trường, CLB còn nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ các bạn tình nguyện viên, giúp các sinh viên khuyết tật đăng ký môn học, giúp đỡ trong việc đi lại, động viên các bạn tham gia tích cực vào các hoạt động chung của CLB. Tuy nhiên, để CLB phát triển lớn mạnh hơn nữa, trở thành chỗ dựa tinh thần cho sinh viên khuyết tật, là nơi gắn kết những tâm hồn đồng cảm, CLB rất cần sự trợ giúp, góp sức của cộng đồng , của những tấm lòng nhân ái trong xã hội để tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ và kiên cường vươn lên trong cuộc sống.
NGỌC MAI