Thương binh Nguyễn Khắc Xa bị thương trong cuộc giao chiến tại Xuân Lộc năm 1975 được xếp hạng 4/4, tỷ lệ 32%, rồi phục viên về địa phương sản xuất. Năm 2000, ông được nhân dân tín nhiệm cử làm quản trang liệt sĩ. Ngay từ khi nhận bàn giao của hai cụ quản trang cũ là bố của ba liệt sĩ giao lại; ông bắt tay vào quét dọn vệ sinh khu mộ, san lấp mặt bằng xung quanh, rồi rào dậu, trồng cây, trồng hoa, tô sao, kẻ chữ, quét vôi các mộ phần làm cho các gia đình liệt sĩ và nhân dân trong xã khi đến thăm viếng nghĩa trang đều vui lòng. Ông còn đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua nhiều cây cảnh, chậu cảnh, các loại hoa quý, không những góp phần tô thêm vẻ đẹp cho nghĩa trang mà còn tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Mặc dù việc làm quản trang liệt sĩ vất vả nhưng ông không nhận một đồng phụ cấp trách nhiệm nào của xã. Ông quản trang Nguyễn Khắc Xa, thật xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Nguyễn Quang Kim