Sau 5 năm chiến đấu, anh về công tác ở Công ty thi công cơ giới Bộ Xây dựng. Năm 1991, trở về bên lũy tre xanh làng quê bình dị, anh bươn chải xoay xở đủ nghề mà vẫn không thoát cảnh nghèo. Đêm nằm nhìn mái nhà dột những ánh sao rơi, anh nghĩ suy rất lung. May sao làn gió của cơ chế mới đến, sức trẻ giúp anh vươn lên làm giàu. Buổi đầu, anh gom hùn vốn thành lập tổ hợp tác xã làm ăn. Bản lĩnh người lính coi trọng “Nhân - Trí - Nghĩa - Tín”, nên làm ăn phát đạt, có vốn điều lệ hàng tỷ đồng. Có đủ điều kiện, anh thành lập công ty TNHH, trang bị 10 xe ô tô vận tải, máy xúc, máy ủi, máy lu và nhiều thiết bị thi công cơ giới hiện đại khác, tạo việc làm ổn định cho từ năm 50 đến 60 lao động với mức thu nhập bình quân từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty ngày càng phát triển, năm 1994, doanh thu mới chỉ đạt 15 triệu đồng, lãi có 3 triệu đồng. Đến năm 1995, doanh thu đã tăng lên 80 triệu đồng, lãi 15 triệu đồng. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, năm vừa qua đạt hơn 20 tỷ đồng và luôn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Từ năm 2003 đến nay, anh đã dành hàng trăm triệu đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
Với thành tích trong phát triển kinh tế và công tác xã hội, anh đã 2 lần được tôn vinh là chiến sĩ thi đua toàn quốc, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của T.Ư và địa phương.
Bùi Vũ Liêm