Là chiến sĩ giao liên, cùng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 572, Đoàn 559 tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong những năm 1974-1975 (là vùng bị Mỹ rải chất độc da cam); chị đã gặp và yêu anh Vũ Văn Thuận trong một lần anh hành quân qua binh trạm của mình. Hai người hẹn ước với nhau… nhưng sau đó bị mất liên lạc thời gian dài. Năm 1978, chị được phục viên trở về quê và niềm vui chợt đến khi anh Thuận cũng phục viên và tìm về với chị - một đám cưới thật vui đã diễn ra. Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi đau đã đến khi cả hai anh chị phát hiện ra mình bị những căn bệnh do di chứng của chất độc da cam quái ác. Các cháu Vũ Nghiêm Hoài Thương, Vũ Nghiêm Thái Hà, Vũ Nghiêm Hoàng Anh lần lượt được sinh ra, nhưng đều bị trọng bệnh như lồi mắt, sứt môi, dị tật, còi cọc, đặc biệt là cháu Vũ Nghiêm Hoàng Anh sinh năm 1994 bị liệt não, mù một mắt và tàn tật bẩm sinh luôn phải nằm co quắp trên giường…

Những nỗi đau, những khó khăn dồn đến nhưng không làm anh chị đầu hàng số phận. Nghị lực sống, nghị lực người lính đã nâng anh chị đứng vững để sống, để nuôi con… Ngày ngày, hai vợ chồng lao động tần tảo nuôi dưỡng những đứa con dị tật, chăm cho chúng từng bữa ăn, từng viên thuốc, ly nước, tập từng động tác phục hồi chức năng của cơ thể, động viên các con còn khả năng nhận thức để học hành, biết chữ, biết việc và chữa bệnh cho chính bản thân của mình… Khó khăn chồng lên khó khăn với biết bao thiếu thốn nhưng hai vợ chồng chị luôn động viên nhau vượt lên số phận, không kêu ca phàn nàn và hoàn thành mọi công việc xã hội của người hội viên CCB. Cùng với sự trợ giúp của Nhà nước, của chính quyền và bà con địa phương và hai gia đình nội ngoại, chị đã chịu khó lao động, thuê một gian nhà nhỏ tại thị trấn Kép để bán hàng kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi cháu út; còn anh mang hai đứa con lớn về Nam Định nhờ gia đình bên nội giúp đỡ…

Tuy còn bao khó khăn nhọc nhằn, nhưng nhờ có nghị lực thép, vợ chồng CCB Báu - Thuận vẫn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống hàng ngày, được bà con nhân dân địa phương hết lòng khâm phục, thương yêu, giúp đỡ... Hai vợ chồng chị Báu, anh Thuận đã trở thành tấm gương tiêu biểu của những người lính Cụ Hồ, của những nạn nhân chất độc da cam với ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ.

QUỐC HUY