
Toàn cảnh Đền thờ liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.
Mỗi năm, cứ tháng 12 đến lại hối thúc những CCB chúng tôi hành hương về nguồn. Năm nay, chọn hướng Tây Bắc với núi vẫn ngút ngàn cao, vực vẫn thăm thẳm sâu, đèo vẫn nối đèo nhưng đã thênh thênh đường lên, lối xuống. Động lực chính của chuyến đi vẫn là cháy bỏng tình đồng đội, vẹn nguyên nghĩa đồng bào.
Trời hửng sáng, xe bon bon qua Hòa Bình hướng Sơn La tới Điện Biên Phủ. Khi còn cách Sơn La khoảng hơn 100km, xe khựng lại bởi sạt lở. Chờn chợn thấy những tảng đá bám hờ hững vào vách núi đẫm nước chực chờ lăn xuống. Nhờ lực lượng cứu hộ khẩn trươnggạt đất, san đường, điều hành làn đi, chiều tới, đoàn xe lại cắn đuôi nhau vun vút. Đèo Pha Đin đã hạ độ cao, tuy là đỉnh đèo nhưng có được mặt bằng thoáng rộng. Chợt nhớ vần thơ gợi hào khì ngày nào:“Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát". Xuống xe, lâng lâng cảm giác”Chân đạp mây bay/ Tóc vờn gió núi”.
Xe chui qua mây mù đổ đèo, chợt thấy tia nắng le lói, soi tỏ đỉnh núi, lưng đèo, rõ làn đi. Nhưng nắng quái chiều hôm không thắng được màn đêm ập xuống. Cứ nghĩ từ ngã ba Tuần Giáo về T.P Điện Biên hẳn càng tối nào ngờ càng đi càng tỏ. Nhà nhà bám mặt đường đã sáng. Thị tứ càng vậy, san sát các nếp nhà. Tới thị trấn thì rực rỡ hẳn, đèn kết thành cờ Tổ quốc, cờ Đảng, đóa hoa ban. Đèn khoe những nhà tầng bề thế, các nếp nhà sàn bê tông giả gỗ… Xe nối xe, người ken người. Chặng vào T.P Điện Biên vẫn dư âm kỷ niệm 70 năm chiến thắng lẫy lừng
Chiến trường xưa, nơi diễn ra cuộc đụng đầu lịch sử nay thành nơi đô hội hòa bình, hội nhập và phát triển, hút khách thập phương, nhưng làm sao lãng quên những địa chỉ đỏ của một thời máu và hoa ấy.
Linh thiêng Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ
Cảm xúc tự hào, lòng biết ơn trào dâng khi đặt chân lên bậc đầu tiên trong chuỗi 99 bậc đá với 3 lớp không gian có kiến trúc độc đáo, mỗi lớp không gian, mỗi chi tiết dù nhỏ nhất của công trình đều có ý nghĩa riêng, gửi gắm vào đó là những câu chuyện, sự tri ân sâu sắc khi tới Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ. Đúng như những dòng chữ được khắc ngay từ cổng vào Đền thờ “Ngôi đền được xây dựng từ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay và mai sau, từ ký ức chiến tranh còn khắc ghi trong tâm trí, từ vết thương trên thân thể CCB, từ vết sẹo vẫn in hằn trên đất mẹ, từ bùn, máu và hoa”.
Đền thờ tọa lạc trên đồi F thuộc phường Mường Thanh (T.P Điện Biên Phủ) - ngọn đồi lịch sử từng chứng kiến trận đánh ác liệt nhất của Chiến dịch, khởi công ngày 13-3-2021 - đúng kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch, khánh thành ngày 8-5-2022.
Bức tranh tròn - Kỳ tích của nền mỹ thuật Việt Nam
Bức tranh tròn (panorama) “Chiến dịch Điện Biên Phủ” là một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, độc đáo được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, trên nền vải toan, trong không gian 360 độ, với tổng diện tích 3.225m2 tái hiện sống động hơn 4.500 nhân vật, khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ kết hợp với phần nghệ thuật trưng bày hiện vật, gồm 4 trường đoạn: “Toàn dân ra trận” với những đoàn xe đạp thồ, hàng trăm chiến sĩ kéo pháo… ; “Khúc dạo đầu hùng tráng” với điểm nhấn là trận Him Lam mở màn Chiến dịch; “Cuộc đối đầu lịch sử” với những hầm hào, dây thép gai, trận đánh giáp lá cà… Kết thúc trường đoạn bằng hình ảnh cột khói từ quả bộc phá trong lòng đồi A1, hiệu lệnh tổng công kích. Và trường đoạn “Khúc khải hoàn” khi lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries.

Thắp sáng truyền thống
Cũng phải lặn lội mới tới được đồn Biên phòng Ma Lu Thàng bởi vẫn còn di chứng của những trận bão lũ vừa qua. Mái ta luy rình rập sạt lở. Cung đường có đoạn vừa lép nhép lại hẹp, xe chạy rón rén. Lòng suối trơ cạn, bề bộn gốc cây, lổn nhổn đất đá. Những công trường tu bổ, khôi phục các công trình bị hư hại ngổn ngang xi, cát. Nhưng bù lại là sự hối hả của những người thợ, các cỗ máy cần mẫn san ủi và nhất là sự hân hoan của bà con vùng tái định cư…..
Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng bảo vệ đoạn biên giới dài 13,934km thuộc xã Ma Li Pho, với 3 cột mốc và 1 cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu, Việt Nam) - Kim Thuỷ Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Là “Đội quân chiến đấu”, các chiến sĩ Biên phòng là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận đối ngoại theo đường lối “Ngoại giao cây tre”, luôn tâm niệm ”Biến đại sự thành trung sự, biến trung sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự”. Môi trường hòa bình được giữ gìn từ sớm, từ xa bằng bản lĩnh được luyện rèn trên biên thùy tổ quốc.
Là “Đội quân công tác”, cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; không quản ngày đêm, mưa nắng bám bản, cùng nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Mỗi người dân là cột mốc sống” trên biên cương. Các anh hướng dẫn bà con đổi mới từ nếp nghĩ tới cách trồng tỉa, chăn nuôi… để nhà nhà yên vui, người người no đủ, với điểm nhấn là các Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”… Trong những trận thiên tai vừa qua, Đồn tích cực cùng lực lượng chức năng hỗ trợ bà con di chuyển tài sản, con người đến vùng an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, đích thực “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Hướng tới tương lai
Dẫu còn khó khăn, nhưng lời tiên đoán của Bác Hồ sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đang hiện thực trên miền biên cương Tây Bắc. Lai Châu là như thế.
Có đường biên giới dài trên 265km, tỉnh Lai Châu giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; hiện có Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, một cặp cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng và 6 lối mở, việc phát triển biên mậu là khả thi. Khí hậu trung tính, ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão. Dồi dào quỹ đất trồng cây lương thực, cây công nghiệp, cây dược liệu... Đất rừng cũng lớn với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, điều tiết nguồn nước cho các Nhà máy thủy điện trên sông Đà… Dưới lòng đất, tài nguyên phong phú hấp dẫn các nhà đầu tư.
Lai Châu có nền văn hóa giàu bản sắc, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tiềm năng du lịch bằng các đặc sản lễ hội, ẩm thực và thủ công truyền thống. Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Điểm sáng trong bức tranh đó là T.P Lai Châu. Vào những năm 1960, địa bàn thành phố là các khu dân cư tập trung tại Nông trường chè Tam Đường, thuộc 3 xã: Nậm Loỏng, Sùng Phài, Tam Đường của huyện Phong Thổ. Nhưng chỉ 21 năm - từ khi trở thành tỉnh lỵ của Lai Châu mới, đã có vóc dáng của đô thị hiện đại. Đường dẫn vào thành phố hai chiều, đèn hoa thật rực rỡ về đêm. Đường nội đô rộng, hè thoáng; cây xanh thẳng hàng, nghiêm lối. Nhà cao tầng, kiến trúc tân kỳ. Quảng trường bề thế, phấp phới cờ đỏ vàng sao, tòa hành chính uy nghi… Tất cả như cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nguyễn Duy Nghĩa