Những năm trước đây, gia đình CCB – Thương binh Trần Văn gặp nhiều khó khăn: tiền lương ít ỏi, hai bên nội, ngoại ở xa, các con đều nhỏ tuổi... Để nuôi sống gia đình, hàng ngày sau khi hoàn thành công việc ở cơ quan, vợ chồng ông mỗi người một chiếc xe đạp ra ga Hàng Cỏ đón những chuyến tàu chợ để mua từng chục trứng, cân tôm, cua ốc... bán lại cho các cửa hàng ăn lấy lãi. Những ngày lễ ngày tết, chủ nhật, vợ chồng ông mua nhiều hơn để bán ở các chợ. Vào ngày trái nắng, trở trời, vết thương của ông lại tái phát, dù đau đớn nhưng ông vẫn nghiến răng chịu đựng để cùng vợ kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Thương bố mẹ vất vả, bốn con gái ông ngoài chăm chỉ học tập, còn tranh thủ thời gian gia công những chiếc cặp tóc cho một cơ sở sản xuất để có thêm thu nhập phụ bố mẹ. Thi đỗ vào các trường Đại học, các con ông nỗ lực học tập để được học bổng, nhờ đó phần nào giảm bớt những khó khăn cho bố mẹ. Đến nay, các cháu đều tốt nghiệp ĐH, CĐ có việc làm, thu nhập ổn định trong các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, nhờ vậy đời sống gia đình đã được cải thiện...

Công tác Hội