
Năm 2004, từ ngành ngân hàng, anh về nghỉ hưu bắt tay ngay vào làm kinh tế trang trại với gần 5 ha đất đồi cây ăn quả, chủ yếu là vải thiều, nhãn lồng Hưng Yên, xoài Thái Lan và hồng không hạt. Ngoài ra, anh cũng trồng 4.000 cây gỗ xưa (một loại gỗ quý hiếm). Đặc biệt ở người chiến sĩ tử tù Nguyễn Quang Hưng là rất lạc quan, không khuất phục số phận, năng động với công việc, chịu khó mày mò học tập các kinh nghiệm, áp dụng vào vườn cây của mình và anh đã thành công: Gần 1.000 cây vải thiều chín muộn (giá rẻ lại không năng suất, anh đã đốn cành để ghép với giống vải thu hoạch sớm, tạo được giống vải lai), nên vừa chớm mùa, vải các nơi vẫn còn xanh, anh đã thu hoạch được khoảng 10 tấn với giá 20.000 đồng/kg. Ước tính vụ vải thiều năm 2011 anh thu khoảng trên 20 tấn.
Nghe các anh ở Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh cho biết: “Đợt này, anh Hưng là một trong những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin của tỉnh được đi báo cáo điển hình…” tôi chúc anh dự hội nghị thành công. Anh Hưng bắt tay tôi thật chặt và lại tất tả ra mở cửa xe ô tô loại 4 chỗ ngồi, tự lái lên trang trại…
HỒNG ÁNH PHÊ