Sau khi tham quan quê Bác,Các cựu binh xã Sưn Diệm,nhiều người đã vội mua hàng của CTy Á Châu với giá cao ngất ngưởngXe xuất phát từ Hương Sơn vào lúc 6 giờ sáng, đến Nam Đàn, quê hương Bác Hồ lúc 8 giờ cùng ngày. Tại đây, Cty Á Châu tổ chức đón tiếp và dẫn các đoàn CCB đi thăm quan quê nội, quê ngoại Bác Hồ, dâng hương tại đài tưởng niệm. Đến 10 giờ trưa, CTy Á Châu đón các đoàn vào tham quan gian hàng của Cty Á Châu. Tại đây, CCB được nghe nhân viên tiếp thị giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, tổ chức trò chơi “bốc thăm trúng thưởng” chương trình tri ân khách hàng bằng chiêu khuyến mãi “Mùa hè sôi động cùng Á Châu” Những khách “VIP” mua hàng trị giá trên một triệu đồng/người, Cty sẽ cấp 1 vé đi du lịch miễn phí 2 ngày, một đêm tại bãi biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, phiếu lại không ghi rõ ngày, giờ cụ thể… nên khách hàng cũng không biết đăng ký thế nào!
Sau chuyến “tham quan miến phí” do Cty Á Châu tài trợ, khi mang hàng về, thì hầu hết các CCB đều bị người nhà, vợ con phê phán gay gắt, bởi mua phải hàng kém chất lượng với giá cắt cổ! Bộ nồi giữ nhiệt và một cái chảo chống dính có giá 1.7 triệu đồng
*Khách mua hàng trị giá trên 1,7 triệu đồng được CTy cấp cho 1 phiếu du lịch Sầm Sơn 2 ngày , 1 đêm, nhưng không đề thời gian nào đi
*Để phán ứng CTy Á Châu cho đi du lịch “tham quan miễn phí” nhưng lại bán hàng cho CCB với giá “cắt cổ” nhiều người đã chụp ảnh các mặt hàng, đưa lên mạng xã hội mong mọi người chía sẽ!
Vụ việc đã trôi qua hơn một tuần nay, nhưng dư luận thì vẫn bàn tán xôn xao về chuyến “tham quan miễn phí” do Cty Á Châu tài trợ cho Hội CCB huyện Hương Sơn. “Ban đầu nghe chi hội thông báo “tham quan miễn phí” chúng tôi cứ nghĩ, Cty Á Châu tài trợ là để tri ân đội ngũ CCB, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nhưng khi bán hàng cho anh em CCB với giá cao ngất như vậy là họ lợi dụng chúng tôi để kinh doanh trực lợi rồi”!
Để hiểu thêm, chúng tôi đã về trực tiếp gặp các CCB. Nhiều CCB tỏ ra ái ngại khi chia sẻ thông tin, ngại bị chúng bạn chê cười, bảo “già còn bị lừa”. Có người tặc lưỡi “thôi chuyện cũng đã qua rồi…”. CCB Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn T, trú tại thôn 2, xã Sơn Diệm; CCB Phạm Thị L, xã Sơn Trà cho biết, đợt tham quan vừa qua, toàn xã có 90 người đi, thì có khoảng 60 người đã mua hàng của Cty Á Châu “vì họ cho mình một chuyến tham quan miến phí, đón tiếp vui vẻ, chu đáo, lại chiêu đãi bữa ăn trưa… chẳng lẽ mình không mua hàng cho họ thì răng được chú hè. Người nào mua hàng trị giá trên một triệu đồng còn được Cty Á Châu, , khuyến mãi một chuyến du lịch tại bãi biển Sầm Sơn cơ mà… ”.
“Đã hơn 10 ngày các khách “VIP” vẫn chơ đợi chuyến đi Sầm Sơn do Cty Á Châu tổ chức miễn phí… Nhưng có lẽ khó! Nếu đúng thế thì cứ coi như chúng tôi bị họ lừa” - Ông Nguyễn Văn H, CCB xã Sơn Diệm, tâm sự!

Lời kết: Thời gian qua, trên các tỉnh, thành phố xuất hiện nhiều Cty bán hàng đa cấp, lợi dụng danh nghĩa và sự quen biết, tạo mối quan hệ trong làm ăn, chia chác, để họ luồn sâu về tận vùng sâu vùng xa, lợi dụng sự kém hiểu biết của một bộ phân dân cư và đánh vào tâm lý của người tiêu dùng “hám của rẻ”, thích chương trình “khuyến mãi” “rút thăm trúng thưởng”… là những chiêu thức quảng bá hết sức tinh vi để bán hàng đa cấp kém chất lượng với giá cắt cổ!
Mỗi tổ chức, cá nhân hãy nêu cao cảnh giác trước những chiêu thức, thủ đoạn móc túi khách hàng nhằm thu lợi nhuận là chính, như “cách làm” của CTy Du lịch Thương mại và Dịch vụ Á Châu kể trên.

Bài và ảnh: Minh Lý