Thượng tọa Thích Phước Minh - trụ trì Chùa Già Lam Thiện Sanh, tặng áo cho học sinh mồ côi nghèo T.P Đà Nẵng.

Đó là cơn bão Chanchu năm 2006, ập vào Đà Nẵng làm hàng trăm em nhỏ mồ côi, khi cha mẹ vĩnh viễn nằm lại nơi biển cả.

Trong những ngày tang tóc ấy, Ban trụ trì chùa Già Lam Thiện Sanh (tỉnh Đồng Nai) đã nhận bảo trợ cho 100 em, mỗi em  500.000 đồng/năm. Với thời giá hồi đó đủ mua quần áo, sách vở cho một học sinh tựu trường và các em được bảo trợ cho đến khi học hết THPT; nếu thi đỗ đại học, cao đẳng sẽ được bảo trợ tiếp.

Từ đó cho đến nay hằng năm, các sư, thầy, đạo hữu chùa Già Lam Thiện Sanh vẫn tận tình thăm hỏi, kiểm tra kết quả học tập và ân cần động viên, dặn dò từng em. Ngoài học bổng, những em học giỏi còn được nhà chùa khen thưởng. Như em Nguyễn Thị Bích Lê ở phường Thanh Khê Tây (Thanh Khê, Đà Nẵng) được Ban trụ trì chùa Già Lam Thiện Sanh tặng học bổng dài hạn và đã nhiều lần em được nhà chùa khen thưởng.

Bài, ảnh: Lê Văn Thơm