Cụ Tô Đình Rao và chiếc xe đạp “bạn” đồng hành của cụ. Tác giả bên trái, chụp đầu Xuân 2023.

Cụ Tô Đình Rao ở thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm nay đã 102 tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh: Tai thính, mắt tinh, không mắc các bệnh mãn tính, mỗi đêm ngủ chừng 5-6 giờ, mọi sinh hoạt cụ đều tự làm, chưa phải nhờ con, cháu.

Hỏi chuyện, cụ bảo: Tôi rất chú trọng vận động để rèn luyện sức khỏe. Thường thì ra vườn vun xới, chăm bón rau màu cùng con cháu; lúc nắng nôi ở nhà đan lát, may vá. Nhiều hôm tôi còn mang rổ ra con mương gần nhà xúc cua (rốc), cá về nấu canh. Lúc rảnh rỗi thì đạp xe quanh xã để thăm mấy ông bạn già và cũng để rèn luyện sức khỏe. Ngồi không nó buồn chân buồn tay lắm.

Ông Tô Đình Pho - con trai út của cụ kể: Trước đây, cứ 4 giờ sáng bố em thức dậy, trừ những hôm trời mưa, còn ngày nào cụ cũng đạp xe ra tận đê biển xã Đông Hoàng. Tính cả hai chiều đi và về là 20km. Năm 2021, cụ bị ngã do một cháu học sinh va phải, từ đó chúng em chỉ cho cụ đạp xe quanh xã thôi.

Năm 2021, cụ Tô Đình Rao được Chủ tịch nước tặng Thiếp mừng thọ 100 tuổi. Hội Người cao tuổi xã Tây Ninh biểu dương cụ là bậc tuổi cao gương sáng.

Nguyễn Văn Hán