Lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình chị Hồ Thị Hường.

Cuối năm, trong tiết trời se lạnh, chúng tôi cùng Đoàn CCB nữ bộ đội Trường Sơn lên dự lễ khánh thành Nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc Chứt ở Bản Giàng II, xã Hương Vĩnh - một xã phía tây nam huyện Hương Khê, có đường biên giới chung với nước bạn Lào. Bản Giàng II là nơi đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, với 15 hộ gia đình, 45 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ nghèo. Một lần đến thăm bản, CCB nữ Trường Sơn T.P Hà Tĩnh - Nguyễn Thị Nguyệt đã mở lòng hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng 1 căn Nhà tình nghĩa tặng 1 hộ nghèo của bản. Sau 5 tháng khởi công, hôm nay chị cùng các CCB nữ Trường Sơn và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lên Bản Giàng II làm lễ khánh thành bàn giao nhà; đây cũng là hoạt động hướng về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12).

Ký ức Trường Sơn

Trên chuyến xe chở các CCB ngược hướng Đồn Biên phòng Bản Giàng, không khí trong xe thật sôi nổi, hào hứng; các CCB Trường Sơn chuyện trò vui vẻ, cùng hát những bài ca đi cùng năm tháng như “Cô gái mở đường”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”… Tôi tranh thủ trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Nguyệt, được biết: Chị Nguyệt sinh ra và lớn lên ở xã Thạch Phú (này là phường Trần Phú, T.P Hà Tĩnh). Năm 1970, chị xung phong nhập ngũ và trở thành người lính Trường Sơn. Chị nhớ lại: Ra đi khi vừa tròn 18 tuổi, được vào chiến trường là vui lắm, tự hào lắm; dù biết phải đối mặt với muôn vàn gian khó, nhưng các chị không hề nao núng. Vào Trường Sơn, con gái làm nhiệm vụ như cánh nam nhi, cũng đi nổ mìn phá đá, đào đất, cưa cây; tất cả diễn ra dưới mưa bom, bão đạn, nhưng các chị không hề biết sợ. Ngày ngày phải chứng kiến cảnh bom B.52 rải thảm, phải học cách đào hầm trú ẩn, cách tránh bom, đạn, cấp cứu thương binh, mai táng liệt sĩ; cách đi không dấu, nấu không khói, sẵn sàng san lấp mặt đường cho xe ra tuyền tuyến. Khi trở thành y tá ở trạm phẫu tiền phương, chị càng tiếp xúc với nhiều đồng đội thương binh, tử sĩ. Chiến trường không đủ cơ sở vật chất, đòi hỏi sự sáng tạo, lanh lợi của những cô y tá, bác sĩ để cứu chữa thương bệnh binh. Đến bây giờ mà chị vẫn không quên được hình ảnh nữ đồng đội quê ở Đồng Lộc bị ngạt do bom B.52 đánh sập hầm, chị đã tìm mọi cách để cứu lấy đồng đội, dù phải ngồi dưới mưa bom, bão đạn của kẻ địch suốt 4 giờ… Những địa danh khốc liệt như Cù Bai, Xà Ria, đỉnh Ngàn Lẻ Một, Cha Lo… còn in mãi trong tâm trí của chị.

Chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng mỗi lần nhớ về những kỷ niệm một thời ở Trường Sơn, chị Nguyệt luôn bồi hồi xúc động và xen chút tự hào vì đã cùng đơn vị tham gia Tổng tiến công mùa Xuân 1975, cùng đơn vị tiến vào giải phóng Quy Nhơn.

Sau đại thắng mùa Xuân, năm 1976, chị Nguyệt chuyển ngành về phục vụ tại Bệnh viện thị xã Hà Tĩnh cho đến ngày nghỉ hưu. Được hỏi cơ duyên nào đưa chị đến với bà con dân tộc Chứt ở Bản Giàng II? Chị Nguyệt tâm sự: “Chị biết người dân tộc Chứt được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện và đưa về nuôi dưỡng giúp đỡ từ những năm 1990. Sau này, một trong hai người con trai của chị vào bộ đội Biên phòng, nên chị có dịp lên các vùng miền núi nhiều hơn. Chị đi làm từ thiện, cùng bạn bè, đồng đội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Một lần đến với Đồn Biên phòng Bản Giàng, nghe chỉ huy đơn vị nói về những hoàn cảnh khó khăn của người Chứt ở Bản Giàng II, trong đó có gia đình chị Hồ Thị Hường, chị quyết định báo cáo với Chỉ huy Đồn và UBND xã Hương Vĩnh, nhận xây Nhà tình nghĩa giúp gia đình chị Hường… Mặc dù  nhà chị cũng còn khó khăn về kinh tế, vợ chồng đều là CCB, nhưng được sống hạnh phúc như hôm nay là nhờ ơn sự hy sinh của biết bao đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường, nghĩ vậy nên chị đi làm việc nghĩa…”.

Ngôi nhà trong mơ.

Xe vừa đến đầu bản, bà con Bản Giàng II đã chạy ùa ra đón Đoàn CCB; tay bắt, mặt mừng, không khí rộn ràng như mùa xuân đến sớm. Chị Hồ Thị Hường ôm chầm lấy chị Nguyệt, coi đó là ân nhân của gia đình với ngôi nhà mới. Tại lễ khánh thành, chị Hường xúc động bày tỏ: “Hôm nay là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời con, là ngày mà gia đình con được các bác, các cô, các chú giúp đỡ để có được ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ để ổn định cuộc sống. Trong niềm vui hạnh phúc, con muốn gửi lời cảm ơn cô Nguyệt, các chú bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và hứa cố gắng làm việc chăm chỉ, dạy giỗ con cái trở thành người có ích cho xã hội; xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, ấm no hạnh phúc…”.

Chị Hường sinh năm 1991, là mẹ đơn thân, hiện nuôi 2 con nhỏ đang đi học, nguồn thu nhập chính của gia đình là chăn nuôi, làm ruộng, đời sống rất khó khăn. Nhiều năm qua, mẹ con chị sống chung với bố mẹ, gia đình không có điều kiện xây dựng nhà mới. Thấu hiểu hoàn cảnh, chị Nguyệt quyết định hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cho mẹ con chị Hường. Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lực lượng cùng với Đồn Biên phòng làm nhà cho chị Hường. Cùng chung tay với chị Nguyệt và bộ đội Biên phòng tỉnh, gia đình chị Hường góp thêm 20 triệu đồng; chính quyền, đoàn thể xã Hương Vĩnh cũng hỗ trợ một phần tài chính, ngày công. Nhà được xây bằng gạch, mái được làm bằng tôn, nền lát gạch men, diện tích nhà 70m2, mái che 30m2...; tổng chi phí hơn 200 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi tại lễ khánh thành, bàn giao nhà, Trung tá Đặng Hồng Lĩnh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng, cho biết: “Hiếm có tấm lòng và tinh thần như nữ CCB Trường Sơn - Nguyễn Thị Nguyệt, đối với bà là “Cho đi không phải để nhận lại”. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, cô Nguyệt là tấm gương, tạo sự lan tỏa của phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” mà Chính phủ phát động…”.

Mùa xuân đã về với Bản Giàng II. Cùng với những ngôi nhà mới, dân bản còn được bộ đội Biên phòng, các nữ CCB Bộ đội Trường Sơn Hà Tĩnh tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực; đó là cả hệ thống đèn chiếu sáng đường vào bản, rất nhiều ti vi và đồ dùng sinh hoạt được trao tận tay bà con trong buổi lễ khánh thành nhà. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vui mừng hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

                                                                                          Lê Anh Thi