
Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, chúng tôi có dịp đi với CCB Trần Minh Tâm (Sáu Tâm) thăm những công trình “Đền ơn đáp nghĩa” mà ông cùng đồng đội đã dày công thực hiện để tri ân đồng đội và những người dân vùng căn cứ cách mạng.
Trên con đường “Đền ơn đáp nghĩa”
Sau 1 năm tôi trở lại con đường “Đền ơn đáp nghĩa” ở xã An Tịnh (nay là phường An Tịnh), thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã thấy đổi thay rất nhiều. Gia đình CCB Trần Minh Tâm lại đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trồng cây xanh lắp thêm điện chiếu sáng. An Tịnh có 781 gia đình liệt sĩ, 184 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 25 Anh hùng LLVTND và 24 tướng lĩnh trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Tuy nhiên, sau bao năm chiến tranh người dân nơi đây vẫn còn nghèo, đường sá đi lại khó khăn. Trong nhiều lần về thăm quê, Luật gia CCB Trần Minh Tâm - một trong những cán bộ chỉ huy Cụm tình báo H67 (nay là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH CCB H67, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh, Phó ban Liên lạc truyền thống CCB Phòng Tình báo Miền) luôn canh cánh trong lòng về con đường lầy lội nơi đây. Người dân đi làm, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, các cháu đi học vẫn lấm lem bộ áo dài tinh khiết. Từ trăn trở đó, ông bàn với các thành viên của Công ty TNHH CCB H67 quyết định hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng làm con đường dân sinh tại ấp Lợi Hòa Đông, khu phố An Đước, phường An Tịnh với chiều dài hơn 1.000m đường nông thôn, trong đó có hơn 800m với tuyến chính thảm bê tông nhựa nóng liên phường rộng 6m, lề sỏi đỏ bên phải 1m, bên trái 0,5m; 300m bê tông đường nhánh rộng 4m dẫn vào nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Người có công. Ngày 14-1-2023 con đường mang tên “Đền ơn đáp nghĩa” được thi công. Chủ đầu tư là Công ty TNHH CCB H67 và sự hỗ trợ của Ban liên lạc Cụm tình báo H67.
Con đường hoàn thành sau gần 1 năm; dưới chân mỗi cột đèn là một hòn đá được tuyển thỉnh từ tượng đài Dũng sĩ núi Bà Đen, trên mỗi hòn đá có khắc những lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ; đồng thời làm các biển báo ở nút giao thông, khu dân cư…; trồng thêm cây xanh, hoa để tạo môi trường xanh sạch đẹp.
Sau 1 năm đưa vào sử dụng con đường rực rỡ sắc hoa, rợp mát cây xanh do đoàn viên thanh niên phường thường xuyên chăm sóc; trở thành một địa điểm sinh hoạt cộng đồng học và làm theo lời Bác Hồ dạy cho mọi người dân tại địa phương. Đặc biệt là nơi đi lại thuận lợi cho người dân, nơi tổ chức các lễ hội như rước đèn ông sao Tết Trung thu, Tết cổ truyền dân tộc; kể chuyện truyền thống nhân ngày TBLS và Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Dự kiến đầu năm 2025, ông Sáu Tâm ủng hộ kinh phí phối hợp với chính quyền và nhân dân sẽ xây dựng một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên diện tích hơn 200m2, có Nhà văn hóa để các CCB và người dân sinh hoạt cộng đồng; giao lưu văn hóa, văn nghệ trong những ngày lễ tết.
Đến Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ở Tà Săng
Ông Sáu Tâm - nguyên cán bộ Trung đoàn 271 Quân khu 7 luôn nhớ về đồng đội hy sinh đang nằm giữa rừng chưa có nơi hương khói, ông nảy ra ý định và đề đạt với các CCB trung đoàn quyên góp tiền để xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Tà Săng. Tiến sĩ Chu Đức Tính - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại tá Lê Cường - nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn TCCT cũng kêu gọi các CCB ủng hộ nhiệt tình. Các CCB là đồng đội băng rừng đi khảo sát nơi đặt Nhà bia tưởng niệm. Bằng nỗ lực quyên góp của các CCB Trung đoàn 271 khắp đất nước, trong đó gia đình ông Sáu Tâm đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng để tiến hành xây dựng bia. Được biết, Trung đoàn 271 được thành lập tháng 12-1947 tại chiến trường cực Nam Trung Bộ, tiền thân là Trung đoàn 812 Ninh Thuận, Bình Thuận. Trung đoàn chiến đấu trên nhiều chiến trường, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (1976 và 2013) nay thuộc biên chế Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trong các cuộc chiến tranh có 2.177 chiến sĩ Trung đoàn hy sinh.
Năm 1971, Trung đoàn đang chiến đấu tại đường 9 - Nam Lào thì được lệnh hành quân vào chiến trường Đông Nam Bộ. Ngày 19-2-1972, mồng 5 Tết) khi đến khu Căn cứ T.Ư Cục miền Nam thì Tiểu đoàn 7 bị trúng bom B.52, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã hy sinh.
Sau bao năm chờ đợi hôm nay bia tưởng niệm đã hoàn thành để các anh có nơi đi về hưởng nén hương chung tại Tà Săng cách biên giới Việt Nam - Campuchia 500m, thuộc xã Tân Lập, huyên Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong buổi lễ khánh thành Nhà bia ngày 27-7-2024, các con của ông Tâm đã kể lại cho chúng tôi nghe về tấm lòng người cha của mình khi vận động các công ty gia đình xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ. Anh Sang Trọng xúc động nói: “Ba cháu năm nay đã 75 tuổi, nhìn ông tháng ngày vượt rừng, vượt suối từ khảo sát cho đến thi công, cháu không khỏi bùi ngùi xúc động về tấm lòng của ba đối với đồng đội, nên tự nguyện đồng hành. Trong buổi lễ khánh thành này, cháu cũng xin đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Trung đoàn”.
Và “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”
Ngày trở lại quê vợ - phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ông Sáu Tâm trăn trở bởi mảnh vườn gia đình hoang hóa, người dân trong phường nghèo khó nhất là không có nơi sinh hoạt cộng đồng. Ông bàn với vợ con trích tiền của Công ty cải tạo xây dựng nơi đây thành một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để người dân có điều kiện hưởng thụ văn hóa tinh thần. Trên khu đất ấy, ông cải tạo xây dựng thành khu vườn gồm hàng nghìn cây xanh, cây ăn trái, ao cá, đầm sen và xây dựng trung tâm khu vườn một “Vườn hoa ơn Bác” và một căn nhà sinh hoạt cộng đồng với đầy đủ các thiết chế văn hóa. Nơi đây vào sáng thứ bảy, các CCB và người dân đến sinh hoạt văn hóa nghe đọc báo giao lưu văn nghệ và hưởng thụ sản vật trong vườn như chuối, đu đủ, xoài... Hằng năm, ông mời các y, bác sĩ Bệnh viện thị xã xuống khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người già, người khó khăn và CCB. Để tạo điều kiện việc làm, ông xây dựng khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, đầm tôm, tạo thu nhập cho hơn 20 CCB 6 triệu đồng/người/tháng. Dịp Tết đến, mỗi hộ gia đình trong phường được nhận túi quà (2kg thịt, 5kg nếp 5kg rau, trái cây).
Mùa xuân đến thăm những công trình tình nghĩa từ Vườn hoa ơn Bác, con đường Đền ơn đáp nghĩa cho đến Bia tưởng niệm liệt sĩ Tà Săng lòng tôi dâng lên cảm xúc mãnh liệt càng khâm phục tấm lòng của các CCB nói chung và CCB Trần Minh Tâm nói riêng đối với quê hương đất nước; với những con người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Với hàng chục tỷ đồng ông đã và đang đầu tư vào các công trình, những ngôi nhà, những khoảnh rừng mang tên “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ hàng trăm CCB, CQN có việc làm, thu nhập ổn định. CCB Trần Minh Tâm tâm sự: Với 50 tuổi quân, 75 năm tuổi đời, còn thời gian, còn sức khỏe tôi sẽ cố gắng hết mình để làm vơi đi phần nào nỗi đau của các gia đình liệt sĩ, thương binh để họ có cuộc sống an bình hạnh phúc .
Hồng Thái