Năm 1985, thương binh 3/4 Phạm Văn Tám phục viên về quê hương (ấp Tây Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) với biết bao khó khăn vất vả, vừa lo kiếm sống, vừa lo chữa bệnh khi vết thương tái phát…
Được gia đình và các đồng đội CCB động viên giúp đỡ, với nghị lực và quyết tâm của người lính Cụ Hồ không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, vợ chồng anh Tám đã vay vốn Ngân hàng và bạn bè cùng tiền tiết kiệm qua từng năm mua được 30 công ruộng, có thu nhập ổn định và trả được nợ, sau hơn 10 năm, anh chị đã tích cóp và mua thêm được 40 công ruộng nữa… Mặc dù là thương binh mất một bên chân, gặp nhiều khó khăn trong đi lại, giao tiếp và lao động chân tay nhưng do cần cù chịu khó lao động cùng tính toán hợp lý đã giúp gia đình anh có thu nhập thuộc diện nhất nhì trong xã, có của ăn của để; anh lại dùng một phần tiền tích cóp được với hàng trăm triệu đồng để làm từ thiện, giúp đồng đội CCB còn khó khăn vay không lãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Không những thế, anh Phạm Văn Tám còn luôn tích cực tham gia các công tác xã hội và công tác Hội CCB ở địa phương, nhiều năm liền là hội viên CCB gương mẫu của huyện Thoại Sơn và tỉnh An Giang.
Tấm gương vượt khó vươn lên của thương binh Phạm Văn Tám được các CCB và bà con nhân dân xã Bình Thành ca ngợi và học tập; anh được nhận nhiều bằng khen của địa phương cũng như của Hội CCB Việt Nam.
Thanh Bình