
Triển lãm “Nguyễn Thụ - Hiện thực và trữ tình”; họa sĩ Nguyễn Thụ và doanh nhân Phan Văn Quý tặng tranh “Cô Hằng” cho bà Nguyễn Thị Hằng – cựu dân quân Nam Ngạn – Hàm Rồng, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.
Một Anh hùng LLVTND, một Doanh nhân lớn, một Chính khách, một Nhà hoạt động xã hội tích cực…, là những danh xưng được nhiều người đề cập khi viết và nói về Phan Văn Quý - một người con của đất Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An, một chiến sĩ lái xe Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương. Về phần mình, ngoài sự nể trọng cách tư duy, phương pháp làm việc cũng như hướng giải quyết vấn đề của ông trong mọi lĩnh vực, tôi đặc biệt ấn tượng về Văn hóa doanh nghiệp - doanh nhân mang “thương hiệu Phan Văn Quý”.
Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT trong Lời giới thiệu cho cuốn sách nhỏ “Lặng lẽ một hành trình” của tôi viết về doanh nhân - người lính Phan Văn Quý, được Nhà xuất bản QĐND ấn hành gần đây, đã bày tỏ cảm xúc: “Trong những thành công của Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương, tôi rất trân trọng anh vì đã dày công vun đắp, tạo dựng được văn hóa doanh nghiệp - doanh nhân với bản sắc riêng; xây dựng được không gian văn hóa đặc biệt của Thái Bình Dương, vừa giữ được các giá trị truyền thống, vừa có nét độc đáo, hiện đại”.
Văn hóa doanh nghiệp đã được doanh nhân Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương tạo dựng với nhiều yếu tố. Trong không gian - vẻ đẹp cổ điển của ngày Xuân, xin được tiếp cận từ Mỹ thuật - “Con đường kết nối” của ông.
Theo doanh nhân Phan Văn Quý, trong đầu tư kinh doanh, thấu hiểu văn hóa bản địa là một chìa khóa quan trọng mở ra sự thành công. Văn hóa chính là gốc rễ, là cầu nối tinh thần giữa con người với con người. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, mỹ thuật như một cầu nối văn hóa đặc biệt, rút ngắn khoảng cách về địa lý không gian, văn hóa vùng miền, tạo ra chất xúc tác gắn kết các quốc gia và các nền kinh tế trên thế giới.
Thấy được vị trí, vai trò của mỹ thuật, để bảo tồn các tác phẩm mỹ thuật có giá trị của đất nước, Phan Văn Quý đã dày công sưu tầm, cất giữ nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị của những họa sĩ tài danh của nước nhà. Được biết ông Tira Vanichtheeranont - một nhà sưu tầm ở Thái Lan đang sở hữu một bộ sưu tập gồm nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị của Việt Nam, Phan Văn Quý quyết định sang Thái Lan để thương thảo với mong muốn duy nhất: “Những tinh hoa văn hóa Việt Nam cần phải lưu giữ ở Việt Nam để người dân nước nhà được chiêm ngưỡng và thưởng lãm các tác phẩm Việt trên quê hương mình”.
Cảm kích trước việc làm đầy tâm huyết của Chủ tịch Tâp đoàn Thái Bình Dương, ông Tira Vanichtheeranont chia sẻ: “Đối với giới sưu tầm chúng tôi, mỹ thuật Việt Nam được đánh giá là tốp đầu của khu vực Đông Nam Á… Khi ông Phan Văn Quý - Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương đề cập về việc được sở hữu bộ sưu tập mỹ thuật của các danh họa Việt Nam mà tôi đã dày công sưu tầm hơn 20 năm qua, tôi thật sự xúc động. Việc đưa các tác phẩm hội họa của đất nước mình trở về nơi chính nó được sinh ra là một nghĩa cử cao đẹp và đáng trân trọng”.
Hiện nay, Tập đoàn Thái Bình Dương đã sưu tầm và lưu giữ, bảo quản bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật phong phú, đa dạng với gần 1.000 tác phẩm hội họa và điêu khắc của các thế hệ họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Hơn một nửa trong số đó do chính ông Quý cất công ra nước ngoài tìm mua và đưa về trưng bày trong nước.
Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế - nhà nghiên cứu mỹ thuật có uy tín cho biết: “Gần 1.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của Tập đoàn Thái Bình Dương như một dải ngân hà quy tụ những họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu Việt Nam. Đó là thê hệ vàng đặt nền móng cho lịch sử Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, với những danh họa thời kỳ Đông Dương tên tuổi như Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái… Đó là thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lớn lên dưới mái trường miền Bắc XHCN, như Nguyễn Thụ, Phạm Lực, Phạm Luận, Nguyễn Đức Dụ, Tạ Quang Bạo, Nguyễn Phú Cường…”.
Còn Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lại chia sẻ: “Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật của Tập đoàn Thái Bình Dương hết sức phong phú và có giá trị. Với một đất nước vào những giai đoạn có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, chiến tranh triền miên mà có một nền mỹ thuật như vậy, chúng ta lại càng tự hào về dân tộc mình hơn”.
Nếu có dịp ghé thăm “đại bản doanh” của Tập đoàn Thái Bình Dương tại điêm giao giữa phố Ngô Quyền và Lý Thường Kiệt, Hà Nội, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi bắt gặp ở đây giữa hệ thống văn phòng làm việc hiện đại, còn có một không gian lý tưởng để trưng bày những kiệt tác độc bản của các họa sĩ, nhà điêu khắc tài danh, tạo một điểm nhấn văn hóa đầy lãng mạn, đầy chất thơ. Đó chính là không gian văn hóa rất đặc biệt và độc đáo của Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương.
Phòng trưng bày các tác phẩm mỹ thuật được doanh nhân Phan Văn Quý cho xây dựng và dưa vào hoạt động từ tháng 7-2018; kể từ đó, đã trở thành nơi giao lưu của những nền văn hóa; là nơi các khách hàng, đối tác của Thái Bình Dương cả trong và ngoài nước tham quan, chiêm ngưỡng, tìm hiểu về thiên nhiên, con người, về nền hội họa đặc sắc của Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử.
Nhiều chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa đã được tổ chức ở đây. Trong đó, phải kể đến các hoạt động nổi bật, như: Triển lãm “Nguyễn Thụ - Hiện thực và trữ tình” với gần 60 bức tranh được chọn giới thiệu trong bộ sưu tập gần 300 bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thụ mà Tập đoàn Thái Bình Dương đang lưu giữ; Triễn lãm “Đất nước, mùa Xuân” giới thiệu một số tác phẩm hội họa về thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam của các họa sĩ Việt Nam, được thể hiện bằng các chất liệu: Lụa, sơn dầu, sơn mài; đón tiếp các đoàn ngoại giao Cuba, các đoàn đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đến tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa đặc biệt này.
Qua các sự kiện triển lãm mỹ thuật tại trụ sở Tập đoàn Thái Bình Dương, doanh nhân Phan Văn Quý mong muốn giới thiệu một nét/phần Văn hóa Việt Nam tới khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Ông cho rằng: “Mỗi khi họ thêm hiểu, thêm yêu đất nước và con người Việt Nam, thì việc kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước và các địa phương sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Ngoài ra, chúng tôi mong rằng không gian văn hóa này sẽ góp phần lan tỏa Văn hóa Việt Nam, là cầu nối tin cậy giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế và xã hội”.
Cảm nhận về ý tưởng lấy mỹ thuật làm “Con đường kết nối” của Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương, ông Tetsu Funayma - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Mistsubishi Corporation Việt Nam cho biết: “Là đối tác gần 20 năm của Tập đoàn Thái Bình Dương, tôi đã nhiều lần có cơ hội thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật trong bộ sưu tập này. Đây là một bộ sưu tập đa dạng, đặc sắc, giúp cho chúng tôi hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán, cũng như những giá trị lịch sử của Việt Nam. Với một đối tác có triết lý kinh doanh “lấy văn hóa làm gốc” thì sự thành công ấy luôn luôn bền vững…”.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi tiếp xúc Không gian văn hóa của Tập đoàn Thái Bình Dương, chừng mực nào đó cũng đồng quan điểm với doanh nhân người Nhật nói trên: “Với bất cứ lĩnh vực nào, một trong những yếu tố tạo nên thành công chính là sự khác biệt. Việc Tập đoàn Thái Bình Dương sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật, mở phòng trưng bày để kết nối đầu tư, tôi cho là một ý tưởng mới lạ…”.
Tại buổi trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân của Tập đoàn Thái Bình Dương vào tháng 7-2021 nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn, thay mặt lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội đã biểu dương những đóng góp của Tập đoàn Thái Bình Dương trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của nền Mỹ thuật Việt Nam. Đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục sưu tầm, phát triển bộ sưu tập các tác phẩm mỹ thuật thêm đa dạng, phong phú hơn nữa.
Mỹ thuật là văn hóa, là cái đẹp. Trong rạo rực ngày Xuân, tin rằng vẻ đẹp mà doanh nhân Phan Văn Quý và doanh nghiệp của ông tạo dựng luôn là địa chỉ quyến rũ, hướng đến của nhiều người.
Duy Tường