
CCB Lê Nam (bên phải) cùng với đồng đội tại Cam Ranh - Khánh Hòa, năm 1976.
“Với tôi, mùa xuân năm Ất Tỵ - 2025 này đầy ắp bao kỷ niệm, những mốc son đời lính cứ ùa về trong trẻo. Đặc biệt, đó là cái mốc tròn 70 tuổi và 50 năm tuổi Đảng, cũng là tròn nửa thế kỷ khi đơn vị chúng tôi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam. Ngày ấy, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay cửa ngõ Sài Gòn…” - đó là tâm sự của CCB Lê Nam, ở phường Phước Long, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Những ngày đầu năm 2025, chúng tôi ghé nhà riêng thăm CCB Lê Nam, thấy gương mặt ông tươi cười rạng rỡ khác hẳn ngày thường. Mời chúng tôi vào trong ngôi nhà khang trang, bên ấm trà Thái Nguyên đậm hương vị quê, ông trầm ngâm một lát rồi kể:
Tôi sinh năm 1955 tại vùng quê chiêm trũng Hà Nam. Khi chưa đầy 17 tuổi tôi xung phong đi bộ đội. Khi ấy, với vị trí Giám đốc Ngân hàng Nam Định, cha tôi có thể “can thiệp” để cho con trai mình học xong cấp III, nhưng ông đã không làm thế. Trái lại, ông cảm thấy rất tự hào, động viên tiễn con lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện và hoàn thành khóa đào tạo cán bộ tại Trường Quân chính Quân khu Hữu Ngạn, tháng 2-1975, tôi cùng đơn vị (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 46, Quân khu Hữu Ngạn) nhận lệnh “thần tốc” hành quân vào Nam. Trong lòng ai cũng hừng hực khí thế khi đơn vị chúng tôi được nhận lệnh tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn.
Cho đến bây giờ, mỗi lần hội ngộ, mỗi chúng tôi vẫn nhớ mãi cảm giác về trận đánh đầu tiên vào căn cứ thuộc quận lỵ Nhơn Trạch (Đồng Nai). Sau chiến thắng này, Chi bộ Đảng đã chọn một ngôi trường tiểu học gần đó làm nơi tổ chức Lễ kết nạp tôi vào Đảng. Đồng chí Phó bí thư thay mặt chi bộ vừa đọc xong quyết định kết nạp, bất ngờ xuất hiện máy bay A-37 của địch lao đến ném bom. Thế là cả đơn vị phải triển khai nhanh phương án chiến đấu…
Tiếp đó, tôi cùng đơn tiếp tục trận đánh vào chi khu Nhơn Trạch. Tại đây, Đại đội trưởng Quỳnh và Chính trị viên Phi cho biết có nhiều đơn vị bạn được tăng cường tham gia phối thuộc chiến đấu, vì càng gần tới Sài Gòn địch càng điên cuồng phòng thủ chống đỡ. Đúng như dự đoán, trận đánh vào kho đạn Thành Tuy Hạ (Đồng Nai) diễn ra vô cùng ác liệt. Phải đến lần thứ 3, khi có sự yểm trợ của xe tăng, quân ta mới đẩy lui và đánh chiếm được toàn bộ căn cứ của địch. Trận ấy, do kho đạn bùng cháy, những tiếng nổ của bom đạn phát ra kinh hoàng làm nhiều anh em ù tai và có đồng đội bị ngạt mùi khói thuốc đạn…
Ngay sau đó, anh em chúng tôi được lên xe tăng ngồi và đoàn xe chạy về hướng Cát Lái - Sài Gòn và được lệnh dừng lại chốt giữ khu vực Cát Lái. Cũng chính nơi đây, cả đơn vị ôm lấy nhau reo hò, sung sướng khôn tả… Bởi vào thời điểm đó, cờ của Quân giải phóng đã tung bay trên nóc nhà Dinh Độc lập. Ngay sau đó đơn vị tổ chức họp bình chọn để khen thưởng các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích tham gia chiến đấu. Tôi - Trung đội trưởng Lê Nam, được đề nghị trao tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba.
Giữa năm 1976, ông Lê Nam được đưa đi đào tạo dài hạn lớp sĩ quan Chỉ huy tàu mặt nước của Học viện Hải quân. Ra trường với quân hàm Trung úy, ông được giữ lại làm giảng viên của Học viện… Hơn 10 năm gắn bó dưới mái trường, ông quyết định chuyển ra ngoài để có điều kiện làm kinh tế và trở thành CCB nhiều năm liền đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng thời có những đóng góp đáng kể trong công tác xây dựng Hội CCB tại địa phương. Trong đó có nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB phường Phước Long, 14 năm liên tục làm Bí thư chi bộ Tổ dân phố. Cán bộ, đảng viên và người dân tại nơi CCB Lê Nam cư trú luôn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó mật thiết trong khu dân cư…
Công Thi