Luyện tập võ thuật đánh địch có trang bị vũ khí.

Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, khẩn cấp nên công tác huấn luyện bộ đội đặc công phải sát thực tế với cường độ và yêu cầu rất cao. Ở Tiểu đoàn đặc công 409, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cũng vậy. Đến thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn vào ngày nắng nóng cuối tháng 6 này, từ xa chúng tôi đã nghe tiếng hô của chiến đấu viên (CĐV) đang luyện tập võ thuật chiến đấu đối kháng. Mồ hôi túa trên những khuôn mặt sạm nắng của các chiến sĩ. Đại úy Đoàn Xuân Tùng - Đại đội trưởng Đại đội 1 cho biết: “Bộ đội phải được rèn luyện trong mọi tình huống, địa hình, điều kiện thời tiết. Cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên bám thao trường, theo sát bộ đội kiểm tra, uốn nắn từng động tác kỹ thuật. Chạy đua thời gian sau đại dịch Covid-19, khối lượng huấn luyện nhiều hơn thường lệ cộng với thời tiết nắng nóng có ngày lên đến trên 40 độ C là thách thức đối với người lính đặc công của đơn vị”.

Đến vị trí bộ đội huấn luyện kỹ thuật tụt dây vào nhà cao tầng, nhìn ánh nắng chiếu xuyên làm nổi rõ dáng đứng của các chiến đấu viên. Từ dưới đất nhìn lên mái nhà 3 tầng, chiều cao khoảng tầm chục mét trong nắng chói chang đã cảm rõ những thử thách đối với các anh. Mọi người làm công tác chuẩn bị thật cẩn thận bởi bài tập có độ khó và khá nguy hiểm. Bộ đội buộc dây vào người để tụt xuống phía dưới, hai chân chạm vào tường tạo sức bật và nhảy vào bên trong hành lang, thực hành tấn công đối tượng. Vít thật chặt nút thắt dây, Trung úy Trần Việt Dũng - Đại đội 1 cho biết: “Thời tiết nắng nóng, nội dung huấn luyện khó và nguy hiểm, với nỗ lực cao nhất, chúng tôi quyết tâm hoàn thành bài tập, bảo đảm an toàn”. Từng chiến đấu viên nắm chắc yếu lĩnh động tác, tận dụng độ căng của dây, hai chân đạp vào bức tường dựng đứng, rồi thả người từ độ cao cả chục mét xuống đất. Những hình ảnh rất đẹp, hấp dẫn và hồi hộp.

Thực hành kỹ thuật đu dây nhà cao tầng.

Theo dõi hành động của bộ đội, Đại úy Đoàn Xuân Tùng - Đại đội trưởng Đại đội 1 cho chúng tôi biết: “Đơn vị tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, coi trọng rèn luyện về sức khỏe. Cùng với đó, đại đội bố trí CĐV có kinh nghiệm kèm cặp, bồi dưỡng những đồng chí mới tham gia huấn luyện”.

Mười giờ sáng, nắng càng gay gắt. Ở khu vực huấn luyện kỹ thuật ngụy trang, bộ đội dùng bùn, đất sét, than pha trộn đắp lên cơ thể và vũ khí, ngụy trang khéo léo để ẩn mình vào địa hình, địa vật nhằm tạo yếu tố bí mật, bất ngờ. Thời tiết nắng nóng, bôi đắp các loại đất, màu lên cơ thể rất khó chịu. Khuôn mặt đen nhẻm, chỉ hai con mắt sáng nhấp nháy và hàm răng trắng mỗi lúc cười, Trung úy Nguyễn Thành Trung - Đại đội 1 tâm sự: “Kỹ thuật ngụy trang đòi hỏi bản thân mỗi chúng tôi phải rèn luyện sức chịu đựng thật tốt, nhất là khi gặp thời tiết nắng nóng như thế này, hay khi bị côn trùng đốt”

Để đạt hiệu quả luyện quân cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu đoàn lựa chọn cán bộ có năng lực và kinh nghiệm để huấn luyện bộ đội. Trong từng nội dung, cán bộ hướng dẫn kỹ về lý thuyết; dành nhiều thời gian để bộ đội thực hành. Thiếu tá Lê Quang Hiệp - Phó tiểu đoàn trưởng cho biết: “Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, tiểu đoàn quan tâm bồi dưỡng cán bộ, đồng thời yêu cầu giáo viên phải biên soạn, thông qua giáo án theo phân cấp. Nội dung huấn luyện tăng dần độ khó trên nhiều địa hình, tình huống.

Rèn luyện bản lĩnh trên thao trường giúp cán bộ, chiến sĩ đặc công Quân khu 5 hoàn thiện kỹ thuật chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm. Kết quả kiểm tra chất lượng huấn luyện 6 tháng đầu năm 2020, Tiểu đoàn đặc công 409 được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mồ hôi, công sức trên thao trường, giúp bộ đội đặc công 409 rèn luyện ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu, xứng đáng với truyền thống của Bộ đội đặc công anh hùng.

Bài và ảnh: Trần Thông