CCB Nguyễn Hữu Tạc.

CCB Nguyễn Hữu Tạc, 88 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là một trong những người sớm gắn bó với Báo CCB Việt Nam nhớ lại: “Cuối năm 1989, Hội CCB Việt Nam được thành lập. Không lâu sau đó, tôi được bầu làm Chủ tịch lâm thời rồi Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Hiệp Trung, Ủy viên BCH Hội CCB huyện Tuy Hòa trong 2 nhiệm kỳ liền. Khoảng năm 1990, Báo CCB Việt Nam ra đời, được đóng tập như tạp chí, khổ A4 và được cấp đến Chủ tịch Hội CCB cấp xã. Hồi đó báo chí còn ít chứ không như bây giờ. Ngoài báo Nhân Dân, báo Phú Yên thì chúng tôi có thêm tờ CCB Việt Nam. Chúng tôi quý tờ báo lắm vì có nhiều thông tin, bài viết liên quan đến lực lượng CCB các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc… Qua đó, chúng tôi cũng “gặp” lại được nhiều đồng đội cũ khi họ được phỏng vấn, được nêu trên Báo. Một trong những nội dung anh em chúng tôi rất quan tâm của Báo CCB Việt Nam thời kỳ đầu là thông tin tìm liệt sĩ, bởi quá nhiều đồng đội chúng tôi còn chưa tìm được hài cốt…”.

Sau này dù tuổi cao sức yếu, không còn làm công việc ở Hội CCB nữa, nhưng ông Tạc vẫn đặt Báo CCB Việt Nam đều đặn. Ông cho hay, đã đóng tập Báo CCB Việt Nam để lưu giữ lại. Bây giờ tuổi cao, mắt mờ, không còn đọc được báo nữa, chỉ xem được tít báo, nhưng ông Tạc vẫn bảo con cháu vào mạng đọc thông tin trên Báo CCB Việt Nam điện tử để nắm bắt thông tin.

Bài và ảnh: Công Thi