CCB Nguyễn Tấn Chính(bên trái), điều hành công việc trong kho hàng Công ty TNHH MTV Trung Thi Tây Nguyên.

Trong đoàn đi chúc Tết, biết tôi làm Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội CCBT.P Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ vào người đi phía trước, vừa nói với tôi:

- Người mà ở lĩnh vực nào cũng nhất đấy.

- Lĩnh vực nào cũng nhất? - Tôi gợi hỏi.

Ông Hải nói:

- Nhà báo muốn tìm hiểu “nhất” theo trình tự thời gian, hay ngược lại?

- Ngược lại cho thời sự.

Ông Hải nói: “Đó là doanh nhân, CCB Nguyễn Tấn Chính, trú tại thôn 19, xã Hòa Khách, T.P Buôn Ma Thuột, hiện là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty lớn, với hệ thống thu mua, đóng hàng hiện đại, khép kín, tự động hoàn toàn, chuyên mua bán nông sản xuất đi khắp các thị trường trong và ngoài nước. Ông Chính cũng có thời gian nghèo nhất mà không tìm hiểu thì khó ai có thể tin nổi. Đó là ngày mới phục viên về - tháng 5-1980 - sau 42 năm trong Quân đội; ông lấy vợ, rồi sinh 6 người con (5 gái, 1 trai). Đúng là “vợ, con quanh năm nheo nhóc”, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc; ngày ngày vợ, chồng phải lăn lộn khai hoang, làm rẫy mà vẫn đói nghèo”… Thôi tôi tạm kể hai cái nhất - “giàu nhất” và “nghèo nhất” thế. Còn những “nhất” khác để nhà báo tự tìm hiểu.

Tôi tìm đến Công ty TNHH MTV Trung Thi Tây Nguyên, thôn 19, xã Hòa Khánh gặp CCB Nguyễn Tấn Chính. Trước mắt tôi là một người đàn ông tráng kiện, nước da ngăm đen, người thấp đậm,“miệng nói tay làm” - ông vừa chỉ đạo công nhận bốc hàng xuất kho, vừara hiệu xe tải vào cân đúng vị trí, vừa gõ bàn phím bằng một ngón tay như cò mổ, in phiếu cân tải trọng xe vào nhập, xuất hàng...

Nhìn ông chạy ra, quay vào quản lý kho bãi, chỉ đạo công nhân mỗi người mỗi việc, không ai nghĩ đây là CCB Nguyễn Tấn Chính năm nay đã ở gần cái tuổi thất thập. Với nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, đã 3 lần được Hội CCB tỉnh Đắk Lắk cử là đại biểu tham dự Hội nghị Hội CCB T.Ư năm 2003; Đại hội Hội CCB Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB (6.12.1989 - 6.12.2019); Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn (2014-2019) tại Thủ đô Hà Nội và được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, ngành trong tỉnh và T.Ư.

CCB Nguyễn Tấn Chính giới thiệu về Công ty TNHH MTV Trung Thi Tây Nguyên.

Đúng như chí Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột đánh giá: Ở lĩnh vực nào ông Chính cũng nhất thật! Ông Chính là người tham gia công tác xã hội ở địa phương với nhiều cương vị nhất, như: Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận; Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội CCB xã, Chủ tịch Hội DN CCB thành phố…

Đặc biệt là trong công tác từ thiện, đóng góp xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ông ấy lại càng “nhất”. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, ông Chính và gia đình đóng góp gần 400 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện, với nhiều cách làm, như kết hợp với Hội Chữ thập đỏ thăm, tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, tu sửa đường thôn, đường vào nghĩa trang; thăm, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng Ủy ban MTTQ vận động xây dựng nhà “Đại đoàn kết”; thăm tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; các điểm Trường THCS Đoàn Kết, Hòa Khánh; Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, Y Wang, Tô Vĩnh Diện; thăm tặng quà cho con em gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học” của xã, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ các hoàn cảnh tàn tật, thăm viếng CCB ốm đau, từ trần; ủng hộ các hoạt động thể dục - thể thao của Hội CCB; hỗ trợ Ban CHQS xã, Công an xã, các khu cách ly, chốt phòng, chống dịch Covid-19… Tính ra, mỗi năm tiền thiện nguyện hàng trăm triệu đồng.

Trước khi có Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, ông Chính đã kêu gọi vận động nhân dân đóng góp được gần 200 triệu đồng (riêng ông đóng góp 35 triệu đồng) công sức, tiền của làm 800m đường bê tông đi qua đồng ruộng và đường vào nghĩa trang cũ của thôn Đoàn Kết. Khi có chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân góp tiền, góp sức, ông cũng hỗ trợ và kêu gọi bà con đóng góp xây dựng được 2km đường bê tông trong xã để nhân dân đi lại thuận tiện, dễ dàng. Mở đường thôn 19, ông Chính đóng góp 10 triệu đồng, hiến 160m2 đất để mở rộng lòng đường…

CCB Võ Đình Hòa - hội viên Hội CCB thôn 19, xã Hòa Khánh, T.P Buôn Ma Thuột - người những năm gần đây mang ơn người đồng đội Nguyễn Tấn Chính rất nhiều, nói với tôi trong sự xúc động: “Ông Chính nhiều lần đến tận nhà thăm hỏi động viên, ngoài những thứ thiết yếu cho cuộc sống như gạo, dầu ăn, mắm, muối, ông còn giúp cả tiền bạc cho gia đình tôi. Từ những sự giúp đỡ ấy, tôi mới có thể nuôi mẹ già hơn 90 tuổi nằm liệt một chỗ mấy năm nay; rồi vợ tôi - người mấy chục năm cùng tôi nuôi dạy các con không may bị tai nạn xe nằm liệt 10 năm nay… Nếu không có sự quan tâm chăm sóc của các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ và những người đồng đội chí tình, chí nghĩa như CCB Nguyễn Tấn Chính, chắc gia đình tôi chỉ có chết chứ biết làm sao được”...

Thành Nam