Gọi là hưu, nhưng người lính này chưa có một ngày nghỉ vì cấp ủy Đảng, chính quyền lại đưa anh vào quy hoạch để “vác tù và hàng tổng”. Anh được bầu vào Đảng ủy thị trấn Mai Châu, làm Bí thư Chi bộ khu 4. Tiếp đến, Hội CCB huyện Mai Châu Đại hội lần thứ IV và lần thứ V, bầu anh làm Chủ tịch Huyện hội. Thế là tròn hai khóa, chẵn 10 năm được “cơ cấu” làm cả Ủy viên BCH Tỉnh hội. Bận nhiều việc của Hội CCB, của các tổ chức khác mà anh tham gia thành viên, anh còn là cầu thủ bóng bàn giỏi, giành được các giải thưởng to, nhỏ. Hội CCB huyện có 24 cơ sở, 4.218 hội viên; địa bàn của huyện rộng, nắng gắt, mưa rào, rét buốt, núi cao, rừng rậm, mưa dông, thác lũ, cầu trôi, lở đất, tắc đường, xe đổ, người ngã... Vĩnh tâm sự đó là “chuyện thường ngày của huyện” đâu có quản ngại gì. Nói và làm đối anh luôn là một. Trước đấy Hội hoạt động “thường thường bậc trung”, từ khi anh “cầm lái”, Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã “bứt phá” lên tốp đầu, được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh và T.Ư Hội. Đại hội nhiệm kỳ VI của 24 cơ sở trong quý I-2017 được tổ chức nhanh gọn, trang trí, khánh tiết, văn nghệ, báo cáo, tham luân, bầu cử... bài bản, đầy đủ, chất lượng. Máy tính thông thạo, anh cần mẫn tự đánh máy soạn thảo văn bản nhanh và đẹp, không “nợ” các loại báo cáo, văn bản với cấp trên. CCB Nguyễn Đình Vĩnh hiện đang được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học. Anh được Đảng, chính quyền, Hội CCB các cấp nhiều lần khen thưởng.
Nguyễn Công Huân