Hướng về đồng bào bị bão lụt, bà con nhân dân các vùng phụ cận thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn tập trung gói bánh chưng gửi tặng.

Trong mấy ngày qua, cơn bão số 3 có tên gọi là siêu bão YaGi, đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc nước ta gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho đồng bào ở các tỉnh nói trên. Tính đến ngày 11-9 Bão Yagi đã làm chết 179 người, 145 người mất tích. Đặc biệt, hoàn lưu sau bão với lượng mưa rất lớn,gây ra lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất, sập cầu,v.v…khiến cho nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng,cuộc sống của hàng ngàn người dân lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất” nhiều hộ gia đình thiếu ăn,thiếu mặc, thiếu nhà ở, giao thông bị chia cắt!

Để kịp thời giúp đỡ, động viên, hỗ trợ đồng bào các tỉnh,thành phía Bắc đang gặp nhiều khó khăn, ngày đêm phải gồng mình chống chọi với nước lũ! Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh, kinh doanh buôn bán tại chợ Rạp, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phát tâm kêu gọi cộng động xã hội, tại khu vực thị trấn Phố Châu và các vùng phụ cận“chung tay, góp sức hướng về đồng bào bị thiên tai, bão lụt ở các tỉnh phái bắc, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, với tinh thần tương thân, tương ái“lá lành đùm lá rách” “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”.

Những nồi bánh chưng ấm áo tình người của người dân phố núi Hương Sơn.
Ông Hà Huy Giảng, CCB thị trấn Phố Châu tham gia gòi bánh chưng ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở các tỉnh phía Bắc.

Sau một thời gian kêu gọi, hàng trăm người dân là hội viên Hội CCB; Hội người cao tuổi; Hội viên Hội phụ nữ, Đoàn viên-Thanh niên thuộc xã Sơn Trung và thị trấn Phố Châu đã đến tham gia rất nhiệt tình, mọi người đến đây với tinh thần tự nguyện, làm việc tự giác, mỗi gia đình đều có tấm lòng chia sẻ, của ít lòng nhiều chung tay góp tiền; người góp gạo; nhà gánh cúi;nhà góp lá giông; đậu, lạc; thịt;v.v. để gói bánh. Chẳng mấy chốc nhóm thiện nguyện đã thu về 300kg gạo tẻ, gần 200kg gạo nếp, 10 ngàn chiếc lá giông; tiếp nhận hàng trăm hộp mỳ tôm; nước uống; lương khô; thuốc men; sách vở và 100 bộ quần-áo do Cty may Sơn Lễ gửi tặng cho các em học sinh vùng lũ!

Nhòm thiện nguyện thức xuyên đêm để nấu bánh chưng.

Để gói bánh kịp thời gian, mỗi người chia nhau mỗi việc, người thì vò nếp; chẻ lạt; người thì lau chùi lá giong; số còn lại thì tổ chức gói bánh, rang lạc, người thì đóng gói bao bì, tốp thì dùng máy hút chân không đồ ăn khô.v.v… Sau một ngày làm việc ròng rã, nhóm thiện nguyện do chị Mỹ Hạng, trú tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh kêu gọi, đã gói được 1.000 chiếc bánh chưng, mỗi chiếc bánh khoảng 4 lạng; cùng với đồ dùng thiết yếu giúp đỡ đồng bào bị thiên tai-lũ lụt ở các tỉnh phái Bắc đang phải gánh chịu!

Người dân khu vực thị trấn Phố Châu,xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn tham gia gói bánh chưng rất dông.
Hội viên hội phụ nữ đang tập trung gói bánh chưng.
CCB Bùi Quang Hải, hội viện Hội CCB thị trấn Phố Châu kiẻm tra bánh chưng sau khi đã ép khô nước.

Trao đổi với chúng tôi, chị Mỹ Hạnh cho biết: “Khi nghe đài,báo đưa tin về bão.lụt ở các tỉnh phía Bắc vừa xẩy ra, những thiệt hại do bão, lũ gây ra đồng bào các tỉnh phía Bác là rất lớn, không có gì bù đắp được! Nhìn thấy cảnh tượng người dân mất nhà cửa,mất người thân,nhìn cảnh người phụ nữ và đứa trẻ đang chìm trong nước lũ, cùng nhau bám víu vào thân cây yếu ớt để giành giật lấy sự sống trước dòng nước chảy xiết, mà lòng cháu quặn đau!

Cán bộ,đang viên xã Sơn Trung tham gia gói bánh chưng để giúp đồng bào bị bão lụt.
Chị em phụ nữ đang rang lạc để ủng hộ đồng bào bị bão, lụt trong thời gian vừa qua.

Là người dân nước Việt, cùng chung dòng máu “con lạc, cháu hồng” cháu muốn làm ngay một việc gì đó để kịp thời ủng hộ, giúp đỡ, động viên đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải vật vả trải qua những ngày tháng khổ đau do siêu bão Yagi gây ra. Để kịp thời gian hành trình chuyến ra Bắc tận tay trao tặng các món quà do người dân ở huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh ủng hộ, góp phần làm cho đồng bào vơi bớt nỗi đau thương mất mát do siêu bão Yagi gây ra.

Các thành viên trong nhóm thiện nguyện sẽ thay nhau thức xuyên đêm để nấu bánh chưng để kịp vào sáng ngày mai (12/9) để nhòm thiện nguyện sẽ cho đoàn xe khởi hành ra Bắc đúng dự kiến”chi Hồ Thị Mỹ Hạnh, tâm sự.

Chúc cho các thành viên lên đường thượng lộ, bình bình an, gặp nhiều may mắn.

                                                                                            Minh Lý.