BLL Hội Sinh viên chiến sĩ 6971 trong chuyến thăm Thành cổ Quảng Trị.

Đã mấy chục năm qua, Hội Sinh viên chiến sĩ 6971 duy trì hoạt động đều đặn. Hằng năm, Hội không chỉ tổ chức kỷ niệm gặp mặt đồng đội vào ngày 6-9 mà còn tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ, thành lập QĐND Việt Nam… với các hoạt động như về thăm chiến trường một thời đạn bom ác liệt, dâng hương tưởng nhớ anh em đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hội cũng phối hợp với BLL Hội Sinh viên chiến sĩ 6971 của các trường đại học, cao đẳng tổ chức tri ân đồng đội, thăm hỏi động viên thân nhân liệt sĩ; cùng chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm phần mộ, xét nghiệm AND xác định danh tính đồng đội và đưa rước các anh về quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà…

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên các hoạt động thường niên phải tạm dừng. Ngay trong đợt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, BLL và các hội viên gọi điện thăm hỏi, sẻ chia, kèm lời hẹn: “Khi nào tình hình thuận lợi, chúng ta sẽ gặp nhau bàn kế hoạch cụ thể hơn”.

Thiếu úy, nhà báo Huy Thịnh gọi video Zalo đến các thành viên trong BLL: Phó giáo sư, TS Thành Hưng; Thiếu tướng, TS. Nguyễn Sinh Xô; Nhà giáo, ThS., nhạc sĩ Quý Lăng; kỹ sư Quốc Dũng… Ông thấy yên tâm vì sức khỏe anh em đều ổn và vẫn tiếp tục phát huy truyền thống “CCB gương mẫu”, không chỉ với công tác thường xuyên mà còn rất tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 ở khu dân cư.

Rồi cũng qua điện thoại, họ cùng nhau nhắc tới những người đồng đội đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trên các chiến trường. Đặc biệt là trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972...

Hội Sinh viên chiến sĩ 6971 là Hội truyền thống của sinh viên các trường đại học trên miền Bắc xung phong xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ vào ngày 6-9-1971. Ngày ấy đã có cả vạn giảng viên, sinh viên đi chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà số đông là tham gia mặt trận B5, chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là trong chiến dịch 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Nổi bật trong cụm di tích ở khu vực trung tâm Thành cổ Quảng Trị là Đài thông thiên kỷ niệm các liệt sĩ đã hy sinh, xung quanh xếp ngay ngắn 81 tờ lịch bằng đá xanh bao quanh Đài và có “Đài chứng tích Sinh viên - Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị mùa Hè 1972”, tạo hình quyển vở đang mở, đài lửa đang bừng cháy là cây bút.

Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu, một số trường đại học đã xây dựng “Đài kỷ niệm cán bộ, sinh viên tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc”. Đó là Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Kinh tế - Quốc dân Hà Nội, Học viện Nông nghiệp. Ngay trước giảng đường trung tâm của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội năm xưa (nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên và Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn), một Đài kỷ niệm cán bộ, sinh viên tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc cũng được xây dựng trong dịp này. Những Đài kỷ niệm chính là nơi anh em đồng đội cựu sinh viên chiến sĩ 6971 chào đón anh linh các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Minh, Đinh Chí Dưỡng, Hoàng Văn Y, Đỗ Mạnh Cường… cùng biết bao đồng đội khác đã anh dũng hy sinh khi vẫn đang ở độ “Mãi mãi tuổi hai mươi” - niềm tự hào, động viên thôi thúc những người ở lại tiếp tục ước mơ hoài bão, khát khao cháy bỏng còn dang dở.

Nhớ lại những năm trước khi chưa có đại dịch, BLL cùng đại diện lãnh đạo trường và các em sinh viên thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm tại Trường đại học Kinh tế quốc dân, mỗi hội viên không khỏi bồi hồi. Chủ tịch Hội - Huy Thịnh, Phó chủ tịch Hội - Nguyễn Sinh Xô cùng anh em đồng đội trầm ngâm trong làn hương thơm mùi thảo dược trên lư hương Đài kỷ niệm. Tiếp đó, họ chào đón anh em đồng đội từ các chiến trường theo hương gió đang tụ hội về đây bằng bài hát “Mãi mãi tuổi hai mươi” do Nhà giáo, Nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng - một cựu lính xe tăng 6971 sáng tác. Giai điệu khỏe khoắn mà da diết, mượt mà, cùng ca từ đầy ý nghĩa đã làm rung động trái tim không chỉ của những cựu binh mà của cả các sinh viên trong trường: “Chúng ta lên đường tuổi hai mươi…/Và em yêu có hay trái tim giờ chia tay/Vì hạnh phúc mãi mãi mùa Xuân/Sáng ngời niểm tin cuộc đời/Chúng ta lên đường tuổi hai mươi…/Xếp bút nghiên chúng ta lên đường...”.

Trên đất nước ta có biết bao BLL bạn chiến đấu của các đơn vị - nơi những CCB cùng nhau tri ân đồng đội, cùng nhau chia sẻ những ký ức hào hùng; nơi động viên nhau giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để vươn lên trong cuộc sống và giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Nhiều năm qua, Hội Sinh viên chiến sĩ 6971 đã làm tốt những điều đó.

Khúc Văn Quý