Thoạt nghe người mẫu Ngọc Trinh vừa dính đến pháp lý, có luồng ý kiến vội  cho rằng Ngọc Trinh cậy mình “có tiếng” nên coi thường pháp luật, muốn làm gì thì làm...

Nhưng ngẫm kỹ, xâu chuỗi những “tai tiếng” trong nghề người mẫu của Ngọc Trinh, thì vụ việc gần đây không phải không có mục đích; thậm chí biết dừng lại vừa đủ ghi dấu ấn của mình trong công chúng sau một thời gian dài vắng bóng; vừa tạo cơ hội cho truyền thông “có chuyện” để nói, nhằm câu view, câu like trên mạng xã hội. Kể cả “chiêu” Trinh chỉ bị cơ quan chức năng phạt tiền, xử lý hành chính cũng đã được “lập trình” từ trước.

Còn nhớ ngày mới nổi tiếng trong giới người mẫu, Ngọc Trinh không dưới một lần trả lời phỏng vấn các nhà báo, bên cạnh những câu “khôn ngoan” lẫn cả những câu hồn nhiên đến ngây ngô. Và chính những câu ngây ngô ấy khiến công chúng chú ý đến Ngọc Trinh hơn; tìm hiểu về Ngọc Trinh hơn. Cú “đánh bóng” liều lĩnh nhất, là loan tin cô sắp lên “xe hoa” với người đàn ông hơn mình gần 2 giáp...

Người này hỏi, người kia trả lời; người này nói, người kia bình... tưởng như không ai biết ai, nhưng thấy cứ như  quen quen nhau cả!

Quen mà! Trong công ty cả. Đặc biệt là đều có chung một mục đích kiếm tiền.

Tất nhiên Ngọc Trinh không nghĩ và cũng không tự mình làm được những việc “tày đình” đó - Ngọc Trinh chỉ là phương tiện. Và cũng có thể Ngọc Trinh đã bán mình (theo nghĩa đen) cho những người có nghề kiếm tiền bằng nhan sắc  phụ nữ...

Dù là gì đi chăng nữa thì đó cũng là thứ kiếm tiền thiếu văn hóa - kiếm tiền ảo, chắc chắn là không bền. Và mỗi lần như thế, là một lần tước đi giá trị thực của Ngọc Trinh; là một lần làm vơi đi sự mến mộ của công chúng với Ngọc Trinh.

Mối lo hơn là thứ kiếm tiền thiếu văn hóa đó không được ngăn chặn, trở thành “mốt” thì còn có nguy cơ làm “xấu xí” cả một nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ngẫm mới thấy chấn hưng văn hóa lại là những việc rất cụ thể, cần làm ngay, chứ không đợi có nhiều tiền mới làm… muộn.

Huy Thiêm