Mấy tuần nay tỉnh Bình Dương đang “nóng rừng rực” - khi chính quyền xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.  

Nhưng “nóng nhất của nóng nhất” là ý kiến của vị Chủ tịch UBND cấp phường giải thích về nguyên nhân các khu nhà ở “mọc” trên đất nông nghiệp, là do các chủ đầu tư “lợi dụng ban đêm, ngày lễ để xây dựng…, lại thi công bằng công nghệ mới nên tiến độ rất nhanh! Thậm chí, một số cá nhân, che hàng rào bên ngoài để xây bên trong…” (!)  

Ông Chủ tịch UBND phường nói thế, trong khi nhiều nơi như phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có chủ đầu tư xây trái phép tới 12 căn nhà hai tầng trên diện tích đất nông nghiệp gần 500m2, căn nhỏ nhất gần 40m2, căn rộng nhất 58,6m2, khởi công từ cuối năm 2021, đến nay đã bán hết mà giờ chính quyền mới biết thì lạ thật!

Nói thế, vị Chủ tịch nọ có thấu nỗi đau trắng tay của vợ, chồng người công nhân 40 tuổi, quê Bình Định làm công nhân ở Bình Dương đã bị lừa mua phải 1 trong 12 căn nhà kể trên giá 850 triệu đồng, giờ tìm chủ đầu tư không thấy, đang thảm thiết kêu cứu?

Nói thế, thảo nào năm 2022, mặc dù Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã triển khai 11 Đoàn thanh tra, kiểm tra 124 trường hợp; ban hành 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng; phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra 1.753 công trình; riêng thị xã Tân Uyên kiểm tra gần 1.500 công trình, trong đó 93 công trình sai giấy phép xây dựng, 52 công trình không có giấy phép, buộc tháo dỡ 76 công trình vi phạm, mà tình trạng không những không chuyển, lại còn phức tạp hơn.

Chả riêng gì xây dựng, việc gì cũng thế, “trên” nói “dưới” không nghe thì khó mà thành công. Nên tỉnh Bình Dương cần xem xét, kỷ luật, củng cố lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở trước, rồi mới xử lý công trình xây dựng trái phép; kẻo đổ bùn sang ao - chỉ làm nản lòng dân.

Huy Thiêm